Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:20
RSS

Sống chung với mẹ chồng tập 2: "Ai cho phép cô ngồi lên người con trai tôi?"

Thứ sáu, 07/04/2017, 19:11 (GMT+7)

Hình ảnh một bà mẹ chồng độc đoán trong phim "Sống chung với mẹ chồng" đang nhận được nhiều lời bàn tán của khán giả sau khi phát sóng tập 2 quả là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả".

Con số người theo dõi fanpage của phim Sống chung với mẹ chồng tăng nhanh chóng từ 140.000 lên 160.000 chỉ sau một tập đã cho thấy sức “nóng” của sản phẩm này.

Khán giả màn ảnh nhỏ hẳn không thể nào quên câu thoại “chất lừ” của bà Phương với con trai: “Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ từ nơi khác đến, không lấy đứa này thì lấy đứa khác, nhưng mẹ chỉ có một…” khiến cư dân mạng xôn xao.

Sống chung với mẹ chồng tập 2 1

Câu thoại "kinh điển" của bà Phương trong tập 1. Ảnh: Internet

Những nàng dâu không chỉ “điên tiết” vì câu nói cũng như sắc thái của bà Phương trong tập 1 mà còn “tức ói máu” vì những hành động của mẹ chồng trong tập 2.

Đêm tân hôn mở đầu chuỗi ngày “cực hình” của Vân

Mở đầu tập 2 là cảnh Vân than thở với Trang về sự độc đoán của bà Phương và tỏ ra hụt hẫng. Thấy thế, Trang khuyên Vân nên chấp nhận những gì mẹ chồng tương lai quyết định, bởi nếu chống đối thì người chịu thiệt là Vân, vì thế cần phải nhẫn nhịn.

Đồng thời, lúc ấy bà Phương cũng đang “khóc ngất” vì cậu con trai nghe lời bạn gái mà về trách mẹ, nhưng sau đó bà cũng nguôi phần nào khi Thanh làm nũng. Bà quyết định để cặp vợ chồng trẻ mua nhẫn cưới.

Sống chung với mẹ chồng tập 2 2

Ánh mắt "không mấy tốt đẹp" của mẹ chồng dành cho con dâu tương lai. Ảnh: internet

Tuy nhiên, khi đến cửa hàng nhẫn cưới, bản chất độc đoán của bà Phương liền hiện ra. Mặc dù bảo Vân cứ thoải mái chọn, còn mình chỉ góp ý nhưng bà luôn chen ngang. Vì vậy, Vân tỏ ra khó chịu muốn chồng tương lai đưa mẹ về.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu tương lai bắt đầu khi bà Phương muốn cả hai chọn nhẫn vàng, còn Vân muốn chọn nhẫn kim cương cho trẻ trung và hiện đại.

Sống chung với mẹ chồng tập 2 3

"Cuộc chiến không thuốc súng" lại bắt đầu. Ảnh: Internet

Đỉnh điểm của tập 2 có lẽ nằm ở đêm tân hôn khi bà Phương đột ngột xông vào, phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của đôi vợ chồng trẻ. Hơn nữa, một câu thoại khiến khán giả “tức điên” cũng được ra đời: “Ai cho phép cô ngồi lên người con trai tôi thế hả?” và quay sang dặn con trai: “Mẹ nói cho con biết, không bao giờ được để cho con gái đè lên đầu lên cổ. Sau này, không bao giờ ngóc đầu lên đâu con ạ. Nhớ đấy".

Sống chung với mẹ chồng tập 2 4

Phân đoạn "kinh điển" của tập 2. Ảnh: Internet

Câu nói này đã khiến Vân khóc nức nở, dường như cô phần nào nhận ra cuộc sống chẳng êm ấm sau này của mình với bà mẹ chồng tai quái này.

Khán giả cũng bắt đầu... chia phe

Sau khi phát sóng tập 2, bộ phim tiếp tục nhận được những lời bình luận trái chiều, khán giả màn ảnh bắt đầu “chia phe”.

Đa phần khán giả đều thương Vân và chê trách bà mẹ chồng có phần tai ác này bằng những bình luận:

"Tôi chưa thấy một bà mẹ chồng nào như bà Phương. Bà ấy không cho con cái quyết định bất cứ thứ gì, từ chăn ga, gối đệm đến nhẫn cuới. Bực nhất là cái đêm tân hôn của hai con, bà cũng tự ý mở cửa xông vào mà không báo trước”.

“Xem xong mình hết muốn lấy chồng”.

“Bà mẹ chồng kinh khủng “nhất quả đất” đây rồi.

Soongts chung với mẹ chồng tập 2 5

Lời bình trái chiều của cư dân mạng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả lại bênh vực, cho rằng bà Phương làm vậy vì lo lắng cho vợ chồng con trai và rất ít người có thể quan tâm đến con như thế.

“Mọi người bênh Vân nhưng tôi lại thấy bà Phương cư xử không có gì quá đáng. Tôi thấy Vân là con dâu nhưng lại không biết nhẫn nhịn. Vân tỏ ra là một cô gái đỏng đảnh, được nuông chiều từ bé và không khéo léo trong việc cư xử với mẹ chồng”, một khán giả bày tỏ quan điểm.

Sống chung với mẹ chồng tập 2 6

Cảnh khiến nhiều chị em "mủi lòng" vì thương nàng dâu. Ảnh: Internet

Dù khán giả có ở lập trường nào đi chăng nữa thì sức hút của Sống chung với mẹ chồng là điều không thể chối cãi. Đồng thời, cũng dễ dàng nhận thấy những điểm tương đồng, “hiện thực hóa” từ những câu chuyện của mẹ chồng – nàng dâu trong cuộc sống thường ngày.

Phim được công chiếu trên VTV1 vào 20h45 thứ 4,5,6 hàng tuần, và chắc chắn sẽ còn khiến nhiều nàng dâu phải “điên tiết” vì phẫn nộ, phải “sôi sục” vì ức chế ở những tập tiếp theo.

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus