Thứ năm, 18/04/2024 | 07:08
RSS

"Sống chung với mẹ chồng" tập 19: Không ly hôn, kiếp nạn mới của Vân bắt đầu

Thứ sáu, 19/05/2017, 06:45 (GMT+7)

"Sống chung với mẹ chồng" tập 19 vừa phát sóng khiến khán giả truyền hình tiếp tục bực bội với cách hành xử của bà Phương với nàng dâu.

Sống chung với mẹ chồng tập 19 vừa ra mắt khán giả truyền hình và tiếp tục khiến bà Phương nhận rất nhiều "gạch đá" từ phía nàng dâu và cả một số bà mẹ chồng nữa.

Ở tập này, chính bà nội chồng mất cùng với những lời hối lỗi của Thanh đã cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên đà vực thẳm. Lúc này, tưởng chừng như cuộc sống của Minh Vân đã bắt đầu êm ấm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà Phương với tính cách quái đản, ngày càng thích soi mói Vân nhiều hơn.

Sống chung với mẹ chồng tập 19

Cái bĩu môi "thần thánh" của bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" tập 19. Ảnh: VTV

Lúc này đây, "trận chiến" mẹ chồng - nàng dâu và những "kiếp nạn" mà Vân phải chịu mới chính thức bắt đầu. Bà Phương không tiếc lời nói xấu con dâu với bạn, luôn thích để ý vào những chuyện vặt vãnh.

"Đây rồi, cái bĩu môi thần thánh của bà Phương lại xuất hiện rồi này. Mình sợ nhất mỗi lần nhìn thấy cãi bĩu môi của bà ấy, dường như mỗi lần nó xuất hiện là tượng trưng cho việc Minh Vân lại bắt đầu chịu khổ ấy". Khán giả H.A chia sẻ.

Đặc biệt lần này ngay cả chính những bà mẹ chồng cũng không thể chịu đựng nổi. "Mình cũng có con dâu, tự thấy bản thân cũng khó tính. Thế nhưng xem phim này tự hỏi còn có bà mẹ chồng còn khó tính hơn cả mình.

Nhất là xem tập này, thấy thương cô Minh Vân quá, bị mẹ chồng xét nét từng tí một. Như thế này thì làm sao con dâu quý, yêu thương mình cho được." Mẹ chồng T.L bức xúc lên tiếng.

Sống chung với mẹ chồng tập 19

Khi hai vợ chồng trẻ đã hòa giải thì bà Phương lại bắt đầu soi mói con dâu hơn trước. Ảnh: VTV

Bạn M.U chia sẻ "Đôi vợ chồng này ở riêng thì được, còn ở chung thì không sống nổi với bà mẹ chồng quái ác này đâu".

Hơn nữa, cũng trong tập 19 này, bộ phim tiếp tục "gây bão" khi những câu nói mang tính triết lý liên tục được đưa ra. Nào là "con trai anh đúng là vô dụng, chỉ thích hầu vợ" của bà Phương. Hay những câu nói đầy tính suy ngẫm và trải nghiệm của Minh Vân "Ai rồi cũng phải học cách tự chấp nhận".

Hay "Làm người là phải biết xả chứ đừng có giữ". Và khi nói tới việc viết nhật ký Minh vân bày tỏ rõ quan điểm "Sống trong xã hội cái gì cũng ảo thế này, tốt nhất là cứ viết ra giấy, giấy trắng mực đen không xóa được".

Con trai anh thật là vô dụng. Nguồn: TVAD Insider

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus