Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:08
RSS

Sợ bố mẹ mắng vì làm mất điện thoại, cô gái dựng chuyện bị cướp 50 triệu

Thứ ba, 21/02/2017, 08:42 (GMT+7)

Sau khi làm mất điện thoại di động, cô gái 23 tuổi sợ bố mẹ la mắng nên đã dựng chuyện bị bọn cướp xịt hơi cay và lấy đi 50 triệu đồng.

Mới đây, Công an phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của Nguyễn Vân Anh (sinh năm 1994) về việc khoảng 10h30 ngày 20/2, trong khi một mình điều khiển xe máy qua địa bàn tổ 5 phường Đức Giang; cô gái này bị 1 hay 2 thanh niên áp sát, dùng bình xịt hơi cay phun vào mặt.

Cô gái dựng chuyện bị cướp mất 50 triệu đồng tại cơ quan công an

Cô gái dựng chuyện bị cướp mất 50 triệu đồng tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

“Do choáng váng, bị ngã xe và không nhìn thấy gì, đến khi bình tĩnh lại, tôi phát hiện bị mất chiếc điện thoại di động iPhone 7 và 50 triệu đồng để trong cốp xe máy”, Vân Anh viết trong đơn tường trình gửi cơ quan công an.

Quá trình xác minh, điều tra, Công an quận Long Biên phát hiện những dấu hiệu bất thường trong lời khai của cô gái. Thứ nhất, Vân Anh không giải thích được nguồn gốc số tiền 50 triệu đồng.

Thứ hai, các nhân chứng, người dân quanh khu vực xảy ra “vụ cướp”, đều khẳng định không phát hiện điều bất thường, trong khung giờ từ 10h đến 11h ngày 20/2. Thứ ba, “nạn nhân” không có vết xây xát cũng như dấu hiệu tổn thương ở vùng mặt, nếu như đúng là bị kẻ xấu xịt hơi cay.

Cô gái dựng chuyện bị cướp 1

Chiếc xe máy không một vết trầy của Vân Anh sau “vụ cướp”. Ảnh ANTĐ

Trước những câu hỏi mà điều tra viên nêu ra, cuối cùng, Nguyễn Vân Anh đã phải khai nhận vụ cướp tiền, điện thoại di động đều do cô tưởng tượng ra. Bước đầu, Vân Anh khai do bị mất chiếc điện thoại di động, sợ bố mẹ mắng nên đã nghĩ ra cách đến cơ quan công an trình báo là bị cướp.

Hiện Công an quận Long Biên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Vân Anh về hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp đầu tiên cơ quan công an vạch trần những “vụ cướp” như vậy. Trước đó vào sáng 8/11/2016, đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đã điều tra làm rõ vụ ông Phan Đình Ngọc (45 tuổi, trú tại TPPleiku, tỉnh Gia Lai) thông báo bị tấn công và bị cướp 50 triệu đồng.

Chiều 11/9/2016, cơ quan công an nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ cướp tài sản nghiêm trọng. Nạn nhân bị đâm trọng thương vào bụng.

Cô gái dựng chuyện bị cướp 2

Ông Ngọc nhập viện cấp cứu vì tự đâm vào bụng tạo hiện trường bị cướp. Ảnh Zing News

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng triển khai các lực lượng điều tra, lực lượng công an nhận định đây là một vụ tự đâm vào người chứ không phải là cướp.

Quá trình làm việc với “nạn nhân”, trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông Ngọc đã thừa nhận tự đâm vào bụng và tạo hiện trường như một vụ cướp tài sản.

Theo đại tá Xuyền, mặc dù là vụ dàn dựng tự đâm vào người nhưng hiện trường vụ án được tại rất giống một vụ cướp như có dấu hiệu bị xáo trộn, chiếc ví được vứt ra giữa vườn cao su, cạnh đó có nhiều tờ tiền lẻ… Do đó, lực lượng mất rất nhiều công sức mới điều tra làm rõ được vấn đề.

Theo lời khai của ông Ngọc, do bản thân nợ nần nên đã dùng số tiền 50 triệu của công ty để trả nợ cá nhân. Có thể đó chính là lý do khiến ông tạo ra một vụ cướp để trì hoãn việc trả tiền.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với ông Ngọc số tiền 1 triệu đồng về hành vi báo tin giả.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus