Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:02
RSS

“Sinh nhật chết chóc” – Sát nhân bệnh hoạn ẩn nấp sau chiếc mặt nạ

Thứ hai, 16/10/2017, 21:30 (GMT+7)

Bộ phim kinh dị “Sinh nhật chết chóc” (Happy Death Day) nói về nỗi sợ hãi của một cô sinh viên, điều tra tên sát nhân bệnh hoạn ẩn nấp sau chiếc mặt nạ đang gây sốt các rạp chiếu tại Mỹ.

“Sinh nhật chết chóc” – Sát nhân bệnh hoạn ẩn sau chiếc mặt nạ
Cô nữ sinh Tree Gelbman và tên sát nhân giấu mặt sau chiếc mặt nạ

“Sinh nhật chết chóc” giúp hãng phim Blumhouse gặt hái chiến thắng vang dội khi thu về tới gần 30 triệu đô la sau ba ngày công chiếu. Đây là một thành công rất đáng hoan nghênh dành cho hãng phim này, bởi kinh phí bỏ ra thực hiện chỉ chưa đầy 5 triệu USD.

Đây là một bước tiến mới của hãng Blumhouse trong năm 2017. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, hãng cũng có một siêu phẩm kinh dị cực kỳ ăn khách là “Get Out”. Nhà sản xuất đang rất hy vọng bộ phim “Sinh nhật chết chóc” sẽ gặt hái được số tiền khổng lồ hơn 250 triệu USD như “Get Out” đã từng làm được.

“Sinh nhật chết chóc” – Sát nhân bệnh hoạn ẩn nấp sau chiếc mặt nạ
Một cảnh trong phim "Sinh nhật chết chóc"

“Sinh nhật chết chóc” (Happy Death Day) kể về nữ sinh đại học Tree Gelbman bị sát hại vào đúng sinh nhật của mình. Vòng thời gian lặp đi lặp lại khiến cô nàng sống không ổn, chết không xong. Cả ngày sinh nhật, thay vì vui mừng hạnh phúc, cô đã phải trải qua trạng thái căng thẳng với nhiều cách giết khác nhau. Cầu cứu sự giúp đỡ không thành, cô tự mình giải quyết rắc rối, quyết tâm điều tra thủ phạm đứng đằng sau. Và Tree Gelbman đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra kẻ sát nhân ẩn nấp sau chiếc mặt nạ.

“Sinh nhật chết chóc” – Sát nhân bệnh hoạn sau chiếc mặt nạ
Sát nhân đeo mặt nạ là nỗi ám ảnh cho khán giả theo dõi bộ phim gắn mác PG-13

Phim kinh dị gắn mác PG-13,  không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Được biết tỉ lệ mua vé xem siêu phẩm “Happy Death Day” đa phần là phái nữ và chủ yếu là các bạn trẻ dưới 25 tuổi. Đây là một biến động bất thường theo hướng tích cực tại các rạp chiếu Bắc Mỹ Bởi lẽ, phim dinh dị vốn là địa hạt thu hút khán giả nam nhiều hơn.

“Sinh nhật chết chóc” – Sát nhân bệnh hoạn ẩn nấp rình rập sau chiếc mặt nạ
Phim "Happy Death Day" sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 27/10 tới đây

Sự ăn khách của “Happy Death Day” trong dịp chiếu mùa Halloween đã củng cố địa vị của hãng phim Blumhouse và đơn vị phát hành Universal Pictures, đồng thời nâng tầm cái nhân vật nữ chính – vốn bị xem nhẹ trong các phim Hollywood.

“Happy Death Day” hiện là bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 27/10 với tựa đề “Sinh nhật chết chóc.”

Minh Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN