Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:52
RSS

Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, phụ nữ hiện đại nên nhớ điều này để không 'gục ngã' vì đàn ông

Thứ tư, 01/08/2018, 07:17 (GMT+7)

Trên đời có những thứ không bao giờ có thể thuộc về bạn, đừng cố chấp, dù bạn có giành giật, lôi kéo thì nó cũng sẽ chẳng là của bạn.

Phụ nữ hiện đại nên nhớ điều này để không gục ngã vì đàn ông2

Phải học cách lãng quên quá khứ

Bạn không thể cứ mãi đắm chìm trong những ngọt ngào của một thời đã qua, dù cho nó ngọt ngào, đẹp đẽ đến đâu thì bạn vẫn mãi chẳng thể quay lại được. Quá khứ chỉ là những điều đã qua không thể thay đổi, quan trọng bạn phải làm gì để tương lai còn tuyệt vời hơn quá khứ.

Đừng cho rằng người đàn ông đó là duy nhất

Phụ nữ khi yêu thường cho rằng người đàn ông của họ là duy nhất, rằng không có ai thay thế được. Chính vì thế dù có đau đớn họ vẫn cứ quyết tâm bám lấy, đôi khi tự làm mình phải chịu khổ. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm, khiến cho cuộc đời người phụ nữ càng trở nên đau khổ.

Đừng đau khổ cả tuổi thanh xuân

Tuổi trẻ tưởng dài mà chớp mắt đã qua rồi, phái đẹp như bông hoa, chỉ có một lần rực rỡ, thế nên bạn đừng để ai đó cướp nó đi hay để lãng phí nó cho một người không xứng đáng.

Đau khổ một chút thôi rồi đứng lên

Đừng bắt trái tim mình phải chịu đau khổ vì sự phản bội, đừng giam giữ tâm hồn mình trong góc tối u khuất, oán hận ai đó đã khiến mình tổn thương hoặc đổ lỗi cho cuộc sống bất công, cay nghiệt. Bởi bạn không biết rằng khi đó mình đang lãng phí tuổi thanh xuân quý báu của mình vào những lý do thật ngớ ngẩn.

Phụ nữ hiện đại nên nhớ điều này để không gục ngã vì đàn ông

Đừng cho rằng người đàn ông đó là tất cả

Không nên rơi quá nhiều nước mắt vì một chuyện đơn giản. Học cách không quan tâm đến những chuyện không cần thiết. Rồi cái gì đến sẽ đến, buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua.

Phải học cách từ bỏ

Trên đời có những thứ không bao giờ có thể thuộc về bạn, đừng cố chấp, dù bạn có giành giật, lôi kéo thì nó cũng sẽ chẳng là của bạn. Vậy thì tại sao bạn phải tự hủy hoại hạnh phúc bản thân để theo đuổi những thứ vô nghĩa đó. Hãy mỉm cười chấp nhận, đón chào ngày mai.

Đừng vì gặp vài người xấu mà quên rằng đàn ông tốt vẫn luôn tồn tại

Ranh giới giữa tốt và xấu, thủy chung hay dối lừa cũng mong manh lắm. Rồi sẽ có lúc bạn thấy rằng chẳng có thứ gì là mãi mãi trên thế gian này, tình yêu của đàn ông cũng có thể như thế. Nhưng bạn nên nhớ, bản thân chỉ có thể sống một lần, có duy nhất một cuộc đời để yêu. Đã yêu thì yêu cho đáng, tin cho đủ, hạnh phúc cho tới.

Dành thời gian để chiều chuộng bản thân

Phụ nữ đừng quên chăm sóc bản thân và sắc đẹp. Bạn có thể không xinh nhưng hãy nhớ quan tâm đến trang phục, đến làn da, mái tóc và cả từng chi tiết nhỏ như nội y... đừng bao giờ để mình trông nhếch nhác. Đàn ông ban đầu họ đến với bạn bằng sắc đẹp thì họ cũng cần bạn đẹp ở những năm sau khi sống chung.

Clip: Diễn biến trươc đó vụ nam thanh niên đánh cô gái chảy máu dưới hầm gửi xe

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN