Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:44
RSS

Sau câu chào “Anh về nhé”, nam thanh niên bị đâm gục

Chủ nhật, 30/04/2017, 06:56 (GMT+7)

Cho là trêu ghẹo nhân viên nữ trong nhà hàng, sau khi bước ra khỏi quán, người này đã bị một nam thanh niên khác lao tới đâm trọng thương và gục ngay tại chỗ.

Chiều 29/4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đang khẩn trương truy xét kẻ đã đâm trọng thương anh Bùi Thanh Thái (18 tuổi, quê tại Đắk Lắk, tạm trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang).

nạn nhân bị đâm trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện

Nạn nhân bị đâm trọng thương đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Sự việc xảy ra vào chiều 28/4 khi anh Thái và mấy người bạn tới nhậu Đồng Gió (ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang). Sau khi thanh toán tiền ra về, anh Thái thấy một nhân viên của quán ở bàn bên cạnh khá dễ thương.

Lúc đi ra, Thái cố tình để tay mình chạm vào tay nữ nhân viên và sau đó nói “Anh về nhé”. Khi vừa đi ra tới cổng, anh bất ngờ bị một nam thanh niên mặc đồng phục, sau lưng có hai chữ “Đồng Quê”, cầm theo một vật nhọn lao tới đâm trúng người. Nhiều người bạn đi cùng hoảng loạn la hét.

Theo lời nạn nhân thì anh không hề quen biết nam thanh niên dùng dao đâm mình. Sau đó, anh Thái được mọi người đưa đi cấp cứu với vết thương thủng phổi. Trải qua nhiều giờ phẫu thuật, hiện sức khỏe anh này đã tạm thời ổn định.

Công an TP Nha Trang đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc nam thanh niên bị đâm trọng thương này.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus