Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:33
RSS

Sau bao nhiêu chuyện, thì anh chọn "cái nhà của anh"

Thứ tư, 07/12/2016, 06:32 (GMT+7)

Anh dẫn chị về và nói với bố mẹ muốn cùng chị xây dựng gia đình, thế nhưng họ phản đối ra phản đối vào với thái độ quá "kinh dị".

Chị không xinh đẹp, nếu không muốn nói là ngoại hình tầm thường. Bù lại, chị tốt bụng, cực kỳ tốt bụng, học hành giỏi giang và là một người chị gái tuyệt vời.

Chị đến với một người hơn chị 5 tuổi, trưởng thành, chín chắn, ưu tú và xuất sắc hơn chị về mọi mặt. Hai người tình cờ gặp nhau trong một buổi hội thảo của công ty anh làm việc. 

Anh có nhà, có xe, công việc ổn định, cao ráo sáng sủa. Bố mẹ anh đều là bác sĩ, ừ thì điều kiện. Chị mình nói anh ấy là người đàn ông có ý chí, tỉnh táo và quyết đoán.

Có 1 lần, vì tò mò nên mình hỏi anh vì sao yêu chị mình. Anh bảo: "N là cô gái thông minh và biết thấu hiểu nhất mà anh từng gặp". Lúc đó, trong mắt mình, tình yêu của chị đẹp đẽ và vi diệu y như trong phim vậy.

Yêu nhau được hơn 1 năm, chị mình mang bầu, anh dẫn chị về và nói với bố mẹ muốn cùng chị xây dựng gia đình. Mẹ anh gần như nhảy dựng lên, phản đối ra phản đối vào, dù biết chị mình đã có bầu.

người yêu đi lấy vợ1

Người yêu đi lấy vợ khiến chị tôi suy sụp hoàn toàn

Thậm chí còn nói "Mấy đứa con gái miền núi muốn vươn ra thành phố giờ bày đủ trò, chẳng biết con ai đâu" (nhà mình quê Yên Bái). Mình thực sự không hiểu, một người học thức, chừng ấy tuổi mà sao có thể ngôn ra những lời như thế. 

Bố mẹ mình cũng đã nói chuyện trực tiếp với bố mẹ anh, mà không được và họ tỏ thái độ quá kinh dị. Mẹ anh còn nói "Một là nó, hai là cái nhà này".

Sau bao nhiêu chuyện, thì anh chọn "cái nhà của anh", nực cười lắm. Anh nói lời chia tay với chị, còn chị, lại ra sức mà níu kéo. Mình bảo chị lòng tự trọng quan trọng biết bao, nếu anh ấy chỉ đến thế thôi thì sao chị phải khổ.

Chị bảo "Anh là người chị yêu, con của chị cần bố, 2 điều đó mới quan trọng". Tình yêu biến chị mình thành người yếu đuối như thế đấy.

Lần cuối anh gặp chị, cũng là trước mặt bố mẹ mình và cả mình, anh đã cúi đầu, khóc lóc và xin lỗi. Bố mẹ mình hiền lắm, biết con thiệt thòi mà chẳng biết làm gì cho con.

Mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài, bố bảo thôi anh cứ về đi đã. Chỉ có chị là im lặng, nuốt tất cả vào trong. Anh nói sinh con hay không là quyền của chị, nhưng nếu sinh thì anh sẽ chu cấp đầy đủ, đảm bảo cuộc sống cho cả 2 mẹ con.

người yêu đi lấy vợ2

Chuyện tình buồn của người chị gái tôi hết mực yêu thương

Mình tức, mình nghẹn. Chị cứ thế một mình chịu đựng, không oán trách anh, mình biết chị vẫn chờ đợi điều gì. Nhưng đời chẳng như phim, chẳng có phép màu nào, vì đùng 1 cái nhà mình hay tin anh ăn hỏi và giữa tháng chạp là làm đám cưới.

Vợ anh xinh đẹp, môn đăng hộ đối với anh, quan trọng không phải dân tỉnh lẻ như chị mình. Họ quen nhau vẻn vẹn 3 tháng là tiến tới hôn nhân.

Chị gần như suy sụp khi nghe tin ấy. Giờ bụng chị cũng được 6 tháng rồi, chị nói muốn vào Quảng Ngãi ở với dì mình, làm 1 công việc ở đó, rồi sinh con, để tiếp nhận cuộc sống mới.

Bố mẹ mình cản thế nào cũng không được. Nhìn chị bé nhỏ sau những ngày ốm nghén rồi giờ lại vậy, mình thấy xót xa.

Chẳng biết bao giờ chị mình mới đủ tự tin để quay lại đối diện với mọi người, bao giờ chị mới lại sự tự tin và bản lĩnh như chị ngày xưa.

Mình 20 tuổi, chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng sau tình yêu của chị, mình luôn tự hỏi, trong xã hội bây giờ, ngoại hình và gia thế quan trọng đến vậy sao? Hay chỉ đơn giản chị gái mình đã yêu nhầm người?

L.H
Theo Đời sống Plus