Thứ năm, 28/03/2024 | 23:19
RSS

Sau 17 năm, Phía trước là bầu trời đột nhiên gây sốt cộng đồng mạng

Thứ tư, 02/05/2018, 07:10 (GMT+7)

Một vài đoạn trích của Phía trước là bầu trời được chia sẻ lên facebook đã thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ, khiến bộ phim bỗng trở thành cơn sốt MXH sau 17 năm phát sóng.

Phía trước là bầu trờiTính cách thảo mai của Nguyệt chính làm điểm nhấn khiến bộ phim trở thành cơn bão trên MXH.

Thời gian gần đây, nhiều trích đoạn của phim Phía trước là bầu trời được chia sẻ trên MXH và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Điều khiến mọi người chú ý đến bộ phim chính là sự “thảo mai” của nhân vật Nguyệt và những tình tiết gần gũi, hiện thực về đời sống sinh viên.

Những clip trích đoạn sinh viên đi ăn cơm chịu, sinh nhật thành viên trong xóm trọ hay tính cách thảo mai của nhân vật Nguyệt trong phim đã thu hút tới hàng triệu lượt xem.

Trước sức hút của bộ phim, rất nhiều khán giả đã tìm xem, khiến lượt xem của phim tăng nhanh. Bộ phim cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực về khả năng diễn xuất của các diễn viên, các tình huống trong kịch bản và tính thời sự và đời sống sinh viên.

Chia sẻ về bộ phim, nhiều khán giả 8X, 9X đời đầu cảm thấy như được sống lại thời thanh xuân với những câu chuyện xung quanh cuộc sống sinh viên ở trọ, tìm việc làm hay vấn đề yêu đương mà bộ phim đề cập.

Trong khi đó, những khán giả trẻ hơn (nửa sau 9X, đầu 2000) chưa từng xem bộ phim lại ngạc nhiên vì sau 17 năm, bộ phim vẫn còn nguyên tính thời sự. Nhiều chi tiết trong phim vẫn khá đúng với thời điểm hiện tại.

Phía trước là bầu trời là một bộ phim tâm lý xã hội của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, ra mắt lần đầu năm 2001 trong chương trình Văn nghệ Chủ Nhật.

Bộ phim kể về Nguyệt (Hà Hương), Thương (Thu Nga) và Nhung (Kiều Anh), ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học ở trong một xóm trọ sinh viên. Những bộ hồ sơ xin việc và những buổi đi tìm việc chiếm hết thời gian của họ.

Phía trước là bầu trời

Nhung xin vào làm báo cho một tòa soạn, Thương làm việc trong nhà hàng còn Nguyệt vì có người yêu lo cho nên xin được việc tốt hơn. Ba cô gái với ba cá tính khác nhau sống chung một nhà.

Hàng ngày họ phải đối mặt với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Trong khu trọ cũng có nhiều sinh viên, mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời khác nhau như một xã hội thu nhỏ với đủ buồn vui.

Đó là Trà Cave - một cô gái bất cần đời, là Nam - chàng trai mọt sách từng mắc sai lầm, là Bích - người luôn bị cho là mê muội trong tình yêu, là Nghĩa béo - cậu sinh viên luôn mang đến tiếng cười cho xóm trọ.

Phía trước là bầu trời là bộ phim chứa nhiều kỷ niệm của thế hệ 8X - 9X. Dàn diễn viên trong phim cũng trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình sau khi phim phát sóng, dù hiện nay mỗi người đều có ngã rẽ và cuộc sống riêng và không phải ai cũng theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Xem thêm: Hậu trường chụp ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN