Thứ năm, 18/04/2024 | 12:59
RSS

Sát hại vợ và 3 con rồi đến đồn cảnh sát tự thú

Thứ ba, 11/09/2018, 07:19 (GMT+7)

Người chồng đã ra tay sát hại vợ, mẹ vợ và 3 người con ruột. Hung thủ thậm chí còn ở bên các thi thể suốt nhiều ngày trước khi đến đồn cảnh sát tự thú.

Theo Người lao động, thủ phạm được xác định là Robert Harvey, 24 tuổi, dùng dao và nhiều vật dụng khác giết chết vợ và các con của cả hai hôm 3/9, rồi sát hại mẹ vợ vào sáng hôm sau khi bà đến nhà ở vùng Bedford, ngoại ô TP Perth (Úc). 

Các thi thể chỉ được phát hiện hôm 9/9 sau khi thủ phạm Harvey tự nộp mình đến sở cảnh sát thị trấn Pannawonica, cách TP Perth khoảng 1.500 km về phía Bắc.

VNE dẫn nguồn trang 9News cho hay, các thi thể nạn nhân gồm bà Mara Lee Harvey, 41 tuổi, 3 con gái - Charlotte, 3 tuổi, cặp song sinh 2 tuổi Alice và Beatrix, cùng bà Beverley Ann Quinn, 73 tuổi (mẹ bà Mara).

Giết vợ và 3 con rồi sống cùng các thi thể nhiều ngày
Chân dung người chồng và ngôi nhà diễn ra vụ việc

Anh ta đã ở trong ngôi nhà suốt một tuần trước khi tới đồn cảnh sát cách thành phố khoảng 1.500 km về phía bắc để thú nhận tội lỗi. 

Một người bạn của gia đình chia sẻ với Fairfax Media rằng Mara Quinn "vô cùng kém may mắn trong tình yêu trước khi gặp Harvey", nên từng cảm thấy mừng cho người phụ nữ này khi bà kết hôn với Harvey.

Hàng xóm của các nạn nhân cũng tỏ ra bất ngờ trước sự việc. Richard Fairbrother, người sống cạnh ngôi nhà, cho biết họ thường thấy những đứa trẻ chơi đùa trong sân sau. Vì vậy, việc ngôi nhà bỗng nhiên yên tĩnh suốt nhiều ngày khiến hàng xóm cảm thấy bất thường.


Xem thêm: Công an tỉnh họp báo thông tin vụ bác sĩ giết vợ rồi phi tang xác

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN