Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:20
RSS

Thai phụ tố bệnh viện yêu cầu hút thai khi thai nhi vẫn bình thường

Thứ sáu, 05/01/2018, 11:00 (GMT+7)

"Chưa làm hết các xét nghiệm đã yêu cầu tôi đi hút thai trong khi thai vẫn phát triển bình thường. Nếu tôi tin bác sĩ ở đó có phải giờ tôi mất con, thật sự tôi cảm thấy sợ hãi".

Sản phụ tố bệnh viện yêu cầu hút thai khi thai nhi vẫn bình thường
Sản phụ tố bệnh viện yêu cầu hút thai khi thai nhi vẫn bình thường. Kết quả này sau khi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Ảnh NVCC

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1991, ở Long Biên, Hà Nội), vào khoảng 2h sáng ngày 3/1, gia đình đưa chị M. vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng chị đang mang thai nhưng bị ra máu.

Sau khi vào bệnh viện, chị M. được chuyển lên khoa Sản của bệnh viện thăm khám. Người khám trực tiếp cho chị M. là bác sĩ Tiến. Thăm khám xong, bác sĩ cho biết mới thấy túi nước ối, chưa thấy thai nên yêu cầu chị M. nhập viện vì sợ ra máu sẽ dọa sảy thai và làm hết các xét nghiệm máu cho chị M.

“Do tôi bị trứng đa nang nên cũng khó khăn trong việc chửa để nên tôi muốn mọi thứ chắc chắn. Đến 7h sáng ngày 3/1 hết ca trực của bác sĩ Tiến thì có 1 bác sĩ khác vào thông báo với tôi kết quả máu của tôi có lượng beta HCG cao vượt mức nên có khả năng thai của tôi bị lưu không phát triển”, chị M. nói.

Chị M. cho rằng, theo chuyên môn của các bác sĩ thì chị hy vọng nằm chờ tim thai thôi chứ không thể làm được gì. Nghĩ rằng bác sĩ chuyên khoa đã chuẩn đoán nên chị cũng chuẩn bị tâm lý. Đến ngày 4/1, bác sĩ quay lại phòng bệnh để thăm khám và đến giường bệnh chị M. nằm thông báo trong ngày hôm nay chị đi làm thủ thuật hút thai.

“Theo như kết quả xét nghiệm tại bệnh viện thì thai của tôi đã chết lưu, không có tim thai, không có chiều dài đầu mông. Khi nghe bác sĩ thông báo tôi như chết lặng, không nghĩ có kết luận nhanh như vậy. Tôi còn hỏi lại bác sĩ liệu tôi có còn hy vọng không thì được bác sĩ cho biết theo chỉ số của tôi thì chắn chắn rồi, không còn hy vọng”, chị M. kêt lại.

Sau đó, chị M. gọi điện thông báo cho chồng về sự việc. Bản thân chồng chị cũng không tin vào kết luận của bác sĩ nên đã qua viện gặp bác sĩ và xin chuyển sang viện khác thăm khác để không ân hận.

​Giấy ra viện của sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
Giấy ra viện của thai phụ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh NVCC

“Chồng tôi có gặp bác sĩ Tiến nói chuyện, bác sĩ chắn chắn không cần chuyển viện đi đâu, chỉ tốn tiền chứ không làm được gì, sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chuyên môn cũng vậy và không cho giấy chuyển viện. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn quyết định viết đơn xin ra viện”, chị M. chia sẻ.

Điều khiến chị M. bức xúc, khi hai vợ chồng chị sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đi khám và siêu âm kết quả siêu âm cho thấy con chị bình thường, không làm sao. Do chị M. bị động thai và thai bé nên phải siêu âm đầu dò mới chuẩn đoán chính xác.

“Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chưa làm hết các xét nghiệm đã yêu cầu tôi đi hút thai trong khi thai vẫn phát triển bình thường. Nếu tôi tin bác sĩ ở đó có phải giờ tôi mất con, thật sự tôi cảm thấ sợ hãi.

Ngày 4/1, tôi có quay lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gặp bác sĩ Tiến để hỏi cho rõ thì nhận được câu trả lời là bác sĩ không cho chỉ định siêu âm đầu dò nên kết luận là thai chết lưu và không phát triển, hơi vội vàng”, chị M. bực tức nói.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thường – GĐ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận được sự việc, phía bệnh viện đang họp và yêu cầu các bác sĩ liên quan viết tường trình.

“Sự việc đúng sai thì rõ ràng rồi, qua sơ bộ chúng tôi cũng nắm được 80% sự việc, nhưng theo quy trình những người liên quan phải viết tường trình, sau đó bệnh viện sẽ họp để xem xét toàn bộ quy trình.

Vì ngoài nghe người bệnh nói, thì cũng phải nghe cả phía bác sĩ nói mới khách quan. Dự kiến giữa tuần sau là có kết luận cuối cùng. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Thường nói.

Ngoài ra, ông Thường cũng cho biết thêm bác sĩ Nguyễn Văn Tiến không phải là lãnh đạo khoa, mà là bác sĩ nội trú.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN