Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:27
RSS

Sóc Trăng: Không kịp đến viện, sản phụ sinh con trên xe ba gác

Chủ nhật, 01/10/2017, 08:10 (GMT+7)

Khi chồng dừng xe ở chốt đèn đỏ người vợ bước xuống đường để sinh con, 2 chân bé gái đã lòi ra ngoài, người dân gọi xe ba gác chở vào viện không ngờ sản phụ hạ sinh ngay trên xe.

Sản phụ sinh con trên xe ba gác khi vừa đến khoa cấp cứu ở viện

Sản phụ sinh con trên xe ba gác khi vừa đến khoa cấp cứu. Ảnh NĐT

Vào khoảng 7h ngày 30/9, anh Nguyễn Hữu Nghĩa, thợ sửa xe đối diện trường THCS Pô Thi ở đường Tôn Đức Thắng, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thấy một người đàn ông chở vợ mang thai đang di chuyển bằng xe máy theo hướng Trường Khánh - về trung tâm TP Sóc Trăng.

Khi đi đến đèn đỏ, người chồng dừng xe lại thì bất ngờ người vợ lên cơn đau đẻ, bước xuống đường rồi nằm sinh con luôn tại đây.

"Nhìn thấy người phụ nữ sinh con, vợ tôi chạy lại giúp thì thấy 2 chân của em bé đưa ra ngoài. Tôi đứng gọi taxi chở 2 mẹ con bà bầu vào viện nhưng không ai nhận chở. Có thể do cách 200m nên họ ngại chở", anh Nghĩa kể lại.

Cũng theo anh Nghĩa, sau đó quá gấp gáp, anh và người dân xung quanh liền gọi xe ba gác đưa bà bầu đến bệnh viện. vừa đến cửa phòng cấp cứu, bác sĩ chạy ra đã thấy người phụ nữ này sinh con trên xe.

Còn anh Trần Như Thông (Chủ xe bá gác chở sản phụ đến bệnh viện) cho hay: Khi anh đang chở hàng thuê thì thấy anh Nghĩa gọi đến nói có sản phụ đang hạ sinh, taxi không ai chở nên anh đã cùng vợ chồng anh Nghĩa đưa họ đi sinh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, (Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng) cho biết, phía bệnh viện có tiếp nhận một ca sản phụ sinh con gái ngoài viện vào khoa Sản sáng 30/9. Hiện cháu bé đang phục hồi tốt, còn người mẹ bị rách cơ vòng hậu môn phải phẫu thuật.

Được biết, sản phụ sinh con rơi trên xe ba gác tên Sơn Thị Hoa (31 tuổi, ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN