Thứ năm, 25/04/2024 | 23:00
RSS

Tôi đã sai lầm khi chọn cách có thai để trói buộc bạn trai

Thứ bảy, 10/02/2018, 19:00 (GMT+7)

Trói buộc người yêu bằng việc có thai, cô gái đang vô cùng đau khổ vì bị ruồng bỏ đau đớn.

Thưa Ban biên tập,

Em quen bạn trai khi đang học đại học. Yêu một thời gian thì chúng em đi quá giới hạn. Em đã phải lén lút bỏ thai vì khi đó cả 2 còn quá trẻ. Em đã sốc và đau khổ một thời gian. Thế nhưng, bạn trai em lại là kẻ lăng nhăng, lúc nào cũng có con gái theo. Một thời gian sau, anh ta công khai yêu người con gái khác vì lý do đã không yêu em từ lâu rồi.

Thực sự, em còn rất yêu nên không muốn chia tay. Nghĩ rằng, cái thai có thể trói buộc anh ta nên em đã tìm cách để có thai với anh ta. Chẳng ngờ, đến khi em thông báo, anh ta lại chối đây đẩy và nói rằng đó không phải là con của mình. Em đã nói chuyện với 2 bên gia đình, nhưng anh ta vẫn nhất quyết không nhận là cha đứa trẻ và không chịu kết hôn. (Em chắc chắn rằng, thực lòng anh ta biết sự thật).

Bây giờ, anh ta vẫn ngang nhiên yêu người khác dù em đang bụng mang dạ chửa. Bố mẹ anh ta cũng tin lời con nên chọn cách im lặng không can thiệp. Còn bố mẹ em, sau khi chứng kiến thái độ vô trách nhiệm của anh ta đã một mực bắt em bỏ cái thai. Chị ơi, thực lòng em không muốn bỏ thai vì em sợ tương lai mình sẽ không có con lại nữa. Nhưng trước sức ép của gia đình và việc anh ta trâng tráo coi khinh em, em cũng chưa thể nghĩ ra lối thoát cho mình. Em phải làm gì đây? Xin chị cho em lời khuyên!

Nguyễn Võ Hoàng My (Bình Thuận)

Sai lầm khi chọn cách có thai để trói buộc bạn trai
Cô gái đau khổ vì trói buộc bạn trai bằng cách có thai. Ảnh minh họa

Hoàng My thân mến!

Đọc thư của em, chị thấy vừa thương vừa giận em. Em đã học đại học, đã ở tuổi trưởng thành, tại sao em lại ngốc nghếch đến thế. Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu của cả 2 phía. Nếu chỉ một người yêu người kia thì sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc. Đằng này, em lại dùng cách có thai để trói buộc anh ta.

Nếu như anh ta có chấp nhận cưới em, đó cũng sẽ là cuộc hôn nhân ngục tù. Bởi, anh ta luôn căm giận việc bị em “ép cưới” mà dày vò em suốt những ngày tháng sau. Ngoài ra, chẳng ai chắc chắn việc có vợ rồi, anh ta sẽ bỏ thói trăng hoa. Nếu rơi vào hoàn cảnh như thế, vậy chẳng phải phần đau khổ đều thuộc về em hay sao?

Em ạ, người đàn ông như vậy không xứng đáng để em hy sinh tuổi trẻ và đau khổ dằn vặt lâu. Bây giờ, việc quan trọng nhất là quyết định về cái thai trong bụng. Bố mẹ em cũng có ý đúng khi khuyên em nên bỏ để làm lại cuộc sống. Nhưng em muốn giữ, đó cũng là điều nên. Bởi, dù sao đó cũng là một đứa trẻ vô tội. Việc nạo phá thai không những ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn vi phạm tính nhân đạo nữa.

Nếu chọn việc làm mẹ đơn thân cũng đồng nghĩa với việc em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn phía trước. Ngoài chuyện tiền bạc, còn là vấn đề điều tiếng và gánh nặng tinh thần. Thế nên, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng khi chọn một trong hai con đường. Và nếu đã chọn rồi, hãy dũng cảm để đón nhận tất cả. Chị tin rằng, bằng sự mạnh mẽ, quyết tâm, em sẽ sớm vượt qua tất cả.

Chúc em sức khỏe, hạnh phúc, yên vui!

Ban biên tập

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN