Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:48
RSS

Ruồng bỏ vợ đẹp và tào khang, chồng chạy theo hạnh phúc bên nhân tình già

Thứ hai, 17/09/2018, 07:37 (GMT+7)

Sơn từ bỏ tất cả tài sản, từ nhà cửa, xe cộ và đứa con gái xinh xắn, đáng yêu hết nấc để đổi lấy tình yêu với người phụ nữ hơn anh 2 tuổi, đã có một đứa con riêng.

Ruồng bỏ vợ đẹp và tào khang, chồng chạy theo hạnh phúc bên nhân tình Ruồng bỏ vợ đẹp và tào khang, chồng chạy theo hạnh phúc bên nhân tình. Ảnh minh họa

Sơn là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em, cuộc sống khó khăn vất vả như bao gia đình khác. Bố Sơn làm thợ xây, mẹ ở nhà bán mớ rau, con cá, thu nhập chỉ đủ để trang trải bữa cơm đạm bạc và chi tiêu cơ bản trong nhà.

Vì điều kiện kinh tế nên hai người anh chị phía trên Sơn chỉ học hết cấp 2, rồi ở nhà đi làm thuê, làm công nhân để phụ giúp bố mẹ nuôi Sơn và cô em út được học hành đến nơi đến chốn.

Từ bé Sơn đã tự ý thức được rằng chỉ có học hành mới kéo gia đình mình ra khỏi những nghèo khó cứ bám dai dẳng từ bao đời nay. Từ cấp 1 đến cấp 3, Sơn đều học giỏi nhất lớp. Hết cấp 3, Sơn đỗ một trường đại học danh giá trong niềm vui sướng vỡ òa của cả gia đình.

Sơn ra thủ đô nhập học mang theo số tiền dành dụm ít ỏi của bố mẹ. Ngay sau khi ổn định chỗ ăn ở, Sơn tìm việc làm thêm, từ chạy bàn cho quán ăn đến gia sư không nề hà việc gì cả. mục tiêu của Sơn là xin tiền bố mẹ và anh chị ở mức ít nhất có thể.

Sang năm thứ 3, Sơn đi làm thêm ở một trung tâm tiếng Anh và gặp Bích, một cô gái Hà thành xinh đẹp, hiện đại và gia đình có điều kiện.

Thế nhưng, biết bản thân không thể “với” được nên Sơn chỉ giữ tình cảm đó ở trong lòng. Và sau những lần vô tình gặp nhau, Bích chủ động làm quen với Sơn, cả hai thường xuyên liên lạc và tình yêu bắt đầu chớm nở. Cũng chính Bích là người chủ động tỏ tình trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nhờ có Bích giới thiệu, Sơn liên tiếp nhận được lớp gia sư với mức lương khá cao. Mỗi khi Sơn thiếu tiền ăn, Bích đã lặng lẽ nhét vào ví anh cả tiền triệu. Khi Sơn bị tai nạn, chỉ có mỗi mình Bích thức xuyên 3 đêm chăm anh khi bị ốm nằm trong bệnh viện.

Khi đưa Sơn về ra mắt, bố mẹ cô đều ưng con người của chàng trai này nhưng lại lăn tăn vì quê anh xa quá, lại nghèo khó. Thế nhưng, càng ngăn cản, Sơn càng yêu quyết liệt, cuối cùng bố mẹ cô đành chấp nhận cho hai người đến với nhau.

Còn người ngoài, họ luôn thắc mắc không hiểu vì sao Bích lại từ chối hết thảy những anh chàng giàu có, con nhà mặt phố để đến với Sơn - một chàng trai hiền lành, tài giỏi nhưng đang chật vật lập nghiệp chốn thị thành.

Sau khi ra trường và đi làm được 2 năm, hai người tổ chức đám cưới. Tuy là “lá ngọc cành vàng” nhưng lối sống và cách đối nhân xử thế với gia đình hai bên khiến bố mẹ chồng “mát mặt” bởi có một người con dâu như Bích.

Cưới xong, công việc của Sơn bắt đầu thu được thành quả nên kinh tế hai vợ chồng khá giả hơn rất nhiều. Với sự trợ giúp của nhà ngoại, hai vợ chồng Sơn cũng mua được một căn nhà xinh đẹp và chiếc xe ô tô để đi lại.

Ruồng bỏ vợ đẹp và tào khang, chồng chạy theo hạnh phúc bên nhân tình 2Ảnh minh họa

Thời gian sau, Bích sinh cô con gái đầu lòng xinh xắn, nhưng vì ông bà nội ngoại hai bên đều bận công việc nên cô đành nghỉ việc ở một công ty nước ngoài có tiếng để ở nhà chăm con.

Mặc dù ở nhà nhưng Bích vẫn làm ra tiền khi kinh doanh online hàng xách tay rất có duyên. Doanh thu mỗi tháng của cô có khi còn hơn lương làm việc tối ngày ở công ty có tiếng. Lúc nào cũng tất bật với công việc kinh doanh nhưng Bích vẫn chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng con.

Hơn 30 tuổi, Sơn có nhà phố, xe sang, vợ đẹp, con xinh khiến bố mẹ anh “nở mày nở mặt” làng trên xóm dưới. Thế nhưng có lẽ người ta nói đúng, khi tốt đẹp rồi, người ta sẽ quên đi những lời thề trong giông bão.

Sơn có bồ, hai người cãi nhau triền miên, Bích mệt mỏi bế con về ngoại. Một tháng không hỏi han gì đến vợ con, bỗng một ngày hẹn gặp Bích đưa tờ giấy ly hôn đã ký sẵn.

Sơn từ bỏ tất cả tài sản, từ nhà cửa, xe cộ và đứa con gái xinh xắn, đáng yêu hết nấc để đổi lấy tình yêu với người phụ nữ hơn anh 3 tuổi, đã có một đứa con riêng.

Cả nhà khuyên ngăn Sơn từ nhẹ nhàng đến cay nghiệt đều không được. Còn Bích, cô cảm nhận chồng không còn tình cảm với mình, lại thêm lòng tự trọng cao ngất nên cô cũng không buồn níu kéo.

Vì con ốm, Bích không đến tòa được như lời hẹn thì Sơn nhắn tin đay nghiến cô: “Cô đừng có mà dở trò. Đi giải quyết mọi chuyện cho nhanh nhanh đi, kéo dài làm gì. “Vợ tôi” cô ấy cần một danh phận càng sớm càng tốt”.

Nghe mới đau xót làm sao, cô ta cần danh phận còn Bích, người vợ tào khang hy sinh cho anh cả tuổi thanh xuân thì sao? Bạc bẽo đến rợn người. Bích cười nhạt, trong lòng gọn một chút hối hận bởi đã “quá tử tế” với người đàn ông đó.

Clip bão Mangkhut tân công Hongkong

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN