Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:38
RSS

Rợn gáy nhìn “hố tử thần” sâu hun hút hàng chục mét ở Phú Yên

Thứ hai, 07/11/2016, 09:30 (GMT+7)

Mưa lũ lớn kéo dài gây xói lở tạo "hố tử thần" sâu hàng chục mét gây nguy hiểm cho người dân trên tuyến đường liên xã ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Mưa lớn liên tục suốt 3 ngày qua gây sạt lở núi, tạo cơn lũ quét khoét tuyến đường liên xã từ An Hiệp đi An Lĩnh thành "hố tử thần" sâu hun hút ở thôn Quang Thuận. Theo đó, lũ quét đã cuốn phăng 2/3 tuyến đường bê tông từ An Hiệp đi An Lĩnh tạo thành vực sâu có đường kính rộng hàng chục mét.

“Hố tử thần” sâu hàng chục mét xuất hiện sau lũ ở Phú Yên

“Hố tử thần” sâu hàng chục mét xuất hiện sau lũ ở Phú Yên. Ảnh Zing News

Chia sẻ với Zing News, ông Võ Thanh Bình (ngụ xã An Lĩnh), thuật lại, chiều tối 5/11, trong lúc nhiều người dân đang cắt buồng chuối trên núi ở thôn Quang Thuận thì nghe trong lòng đất phát ra tiếng nổ, đất đá đổ ầm ầm khiến ai cũng hoảng sợ.

Linh tính chuyện chẳng lành, ông Bình cùng nhiều người dân địa phương dừng công việc kéo nhau xuống núi thì thấy đất đá vùi lấp đường liên xã hàng trăm mét, trong đó nền đường bị xói lở tạo vực thẳm sâu hàng chục mét. Sống ở đây hơn 45 năm nhưng chưa bao giờ ông thấy mưa lũ khoét đường khủng khiếp như vậy.

Ngày 6/11, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An kiểm tra "hố tử thần" này; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế qua lại. "Mưa lũ gây sạt lở hàng nghìn khối đất, đá vùi lấp đường; đồng thời tạo hố sâu quá nguy hiểm gây cô lập hoàn toàn khoảng 800 người dân ở xã An Lĩnh", ông Thành cho hay.

“Hố tử thần” khổng lồ này đã cô lập hàng trăm hộ dân ở xã An Lĩnh

“Hố tử thần” khổng lồ này đã cô lập hàng trăm hộ dân ở xã An Lĩnh. Ảnh Zing News

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện Tuy An cũng phát hiện nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 1 đi qua các xã An Cư, An Dân. Nguy hiểm nhất là điểm sạt lở quốc lộ 1 ở thôn Cần Lương (xã An Dân) tạo thành hố sâu kéo dài hơn 100 m, sâu hơn 50 m. 

Trước tình hình này, ngành giao thông vận tải Phú Yên phân công lực lượng dựng rào chắn phân luồng giao thông, triển khai phương án xếp rọ đá chống sạt trượt ở khu vực này tiếp tục diễn ra gây nguy hiểm tính mạng người đi đường.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện “hố tử thần” ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước khiến người dân lo lắng và gây cản trở giao thông. Trước đó, một “hố tử thần” có đường kính khoảng 1 m, sâu 2m bất ngờ xuất hiện trên đường 3/2, quận 10, TP.HCM tại vị trí đối diện Học viện Hành chính quốc gia, báo Lao Động đưa tin.

“Hố tử thần” xuất hiện trên đường 3/2 ở TP.HCM sáng 18/10.

“Hố tử thần” xuất hiện trên đường 3/2 ở TP.HCM sáng 18/10. Ảnh Lao Động

Cụ thể vào giờ cao điểm sáng 18/10, nhiều người lưu thông trên đường 3/2 bỗng phát hiện đoạn mặt đường rộng khoảng 1 m có dấu hiệu lún. Sau đó, vị trí này bị sụt xuống khi một số ô tô chạy qua, tạo thành hố sâu gần 2 m, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở. Quan sát xung quanh miệng hố còn nhiều vết nứt và dưới đáy có một đường ống cống thoát nước đã bị vỡ.

Một số người dân sống gần khu vực trên dùng cây cắm tại miệng hố cảnh báo an toàn cho người đi đường trước khi thông báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng địa phương cùng các nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP/HCM sau đó có mặt phân luồng giao thông qua khu vực và tiến hành khắc phục sự cố.

Trưa cùng ngày, "hố tử thần" bản được khắc phục xong và trả lại mặt đường cho các phương tiện lưu thông. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do đường ống thoát nước phía bị vỡ, nước tràn ra ngoài làm xói mòn đất rồi dẫn đến mặt đường bị sụp lún.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus