Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:05
RSS

Rơi nước mắt trước cảnh người thân đón thi thể cô gái tử vong bên Nhật trở về quê hương

Thứ ba, 17/04/2018, 20:27 (GMT+7)

Suốt 16h di chuyển và chờ đợi, cuối cùng người thân cô gái tử vong bên Nhật đã đón được thi thể để đưa về quê nhà tại Quảng Bình mai táng sau 10 ngày tử vong bên xứ người.


10 ngày kể từ khi chị Phạm Thu Hoà (SN1995, ở Quảng Trạch, Quảng Bình) tử vong tại Nhật Bản nhưng gia đình chị Hòa vẫn đứng ngồi không yên vì hay tin con gặp nạn nơi xứ người. 

Khi nghe tin con mất, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn ông Phạm Văn Phương chưa thể lo kinh tế sang đón con về nước ngay được
Khi nghe tin con mất, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Phạm Văn Phương chưa thể lo kinh tế sang đón con về nước ngay được. May mắn có cộng đồng giúp đỡ nên chiều 17/4, thi thể chị Hòa được đưa về Việt Nam Đón con gái ở sân bay Nội Bài, ông Phương dường như không thể kìm nén được cảm xúc khi mất đi người thân.

Ông Phương cho biết, vợ ông lúc nào tỉnh dậy là bà ấy lại khóc
Ông Phương cho biết, vợ ông lúc nào tỉnh dậy là lại khóc. Bà khóc vì nhớ con, vì thương con khi mất cũng chẳng có người thân bên cạnh. Bản thân ông cũng đau đớn vô cùng, nhưng ông phải cố kìm nén nỗi đau ấy lại, vì một ngày con gái ông chưa về thì ông vẫn chưa thể yên tâm, ông không thể gục ngã vì ông là chỗ dựa cho cả gia đình

Khi được tin thi thể con gái về nước 1h sáng cả gia đình ông Phương khoảng 30 người

Khi được tin thi thể con gái về nước 1h sáng, cả gia đình ông Phương khoảng 30 người bắt đầu xuất phát từ Quảng Trị để ra đón chị Hòa. Với mong ngóng đón con về, chiếc xe với đầy đủ đồ đạc tâm linh chờ đoàn người đến thẳng kho hàng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để chờ đợi đón chị Hòa.

Dù nói là trụ cột vững chắc cho gia đình nhưng khi nhìn thấy quan tài nơi con gái từ xa đang nằm lạnh lẽo ông Phương rơi những giọt nước mắt
Dù nói là trụ cột vững chắc cho gia đình nhưng khi nhìn thấy quan tài nơi con gái từ xa đang nằm lạnh lẽo, ông Phương vẫn rơi nước mắt. Để không ai nhìn thấy, ông Phương khẽ lấy vạt áo lau vội chúng và chạy vào sau xe hàng để tránh gây tổn thương cho nguời xung quanh. Được sự động viên, an ủi từ người thân, ông Phương lấy lại bình tĩnh và bám theo xe nơi con gái đang nằm để đón con về nhà

Suốt 16h di chuyển từ trong nhà ra Hà Nội để chờ đón thi thể Hòa
Suốt 16h di chuyển ra Hà Nội, cuối cùng đến 16h ngày 17/4, những người thân chị Hòa ùa ra trước cửa, nhìn thấy chiếc áo quan nơi chị Hòa đang nằm, họ muốn chạy thẳng luôn vào để đón, nhưng đã bị bảo vệ sân bay ngăn lại

Lúc này người thân của Hòa, không ai bảo ai họ khóc nhưng cố gắng không để phát ra tiếng
Lúc này người thân của Hòa, không ai bảo ai đều khóc nhưng cố gắng để không phát ra tiếng. Bởi chỉ cần một tiếng khóc nhỏ thôi cũng khiến ông Phương đang đi bên con sẽ bật khóc.

Không ai bảo ai mỗi người một việc đưa áo quan của Hòa lên xe để về quê nhà tại Quảng Bình
Không ai bảo ai mỗi người một việc đưa áo quan của chị Hòa lên xe để về quê nhà tại Quảng Bình

Những người thân trong gia đình Hòa và nhân viên trong kho hàng đang bỏ những lớp túi bên ngoài ra
Những người thân trong gia đình chị Hòa và nhân viên trong kho hàng đang bỏ những lớp túi bên ngoài ra.

Chiếc áo quan dần hé lộ, những người thân trong gia đình Hòa vỡ òa cảm xúc, thương xót cháu
Chiếc áo quan dần hé lộ, những người thân trong gia đình Hòa vỡ òa cảm xúc, thương con xót cháu

​Khi chiếc áo quan di chuyển đến chiếc xe gia đình đã chuẩn bị trước, ai vào việc đấy
Khi chiếc áo quan di chuyển đến chiếc xe gia đình đã chuẩn bị trước, ai vào việc đấy, riêng ông Phương phải ở ngoài để mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng

Mọi người thân trong gia đình Hòa cố kìm nén cảm xúc
Mọi người thân trong gia đình chị Hòa cố kìm nén cảm xúc

Những người thân trong gia đình nhìn áo quan của Hòa để lên xe khác về quê
Những người thân trong gia đình nhìn áo quan của Hòa để lên xe khác về quê

Ông Phương nhìn con gái trước khi đoàn xe lăn bánh di chuyển về quê nhà
Ông Phương nhìn con gái qua cửa kính trước khi đoàn xe lăn bánh di chuyển về quê nhà

Khoảng 16h25 phút, chiếc xe do ông Phương dẫn đầu đi trước, theo sau là chiếc xe chở thi thể Hoa lăn bánh, bắt đầu đưa Hoa về đất mẹ Quảng Bình
Khoảng 16h25 phút, chiếc xe do ông Phương dẫn đầu đi trước, theo sau là chiếc xe chở thi thể Hoa lăn bánh, bắt đầu đưa Hoa về đất mẹ Quảng Bình

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN