Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:42
RSS

Rơi lệ nhìn ông nội 88 tuổi bế cháu trai mắc bệnh quái ác biến thành "bộ xương"

Thứ ba, 17/01/2017, 15:45 (GMT+7)

Người cháu bị mắc một căn bệnh quái ác, thân thể gầy gò như cành củi khô, không thể nói chuyện, không thể đi lại, chỉ có thể nằm.

Là một cựu chiến binh nhưng ông Toton, 88 tuổi, sống tại Pangandaran, Indonesia, không nhận được những khoản phụ cấp hưu trí thích đáng từ chính phủ.

Tuổi cao sức yếu, việc chăm sóc bản thân mình thôi đối với ông vốn không phải là một việc dễ dàng, thế nhưng cụ ông đã dốc hết sức mình chăm sóc cho đứa cháu nội Syifa 17 tuổi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị.

Đối với Syifa, ông nội chính là chỗ dựa duy nhất để em có thể tiếp tục sống. Em bị mắc một căn bệnh quái ác, thân thể gầy gò như cành củi khô, không thể nói chuyện, không thể đi lại, chỉ có thể nằm.

Cuộc sống khó khăn nhưng ông Toton vẫn luôn lạc quan. Ảnh: Jefri

Khi Syifa mới 5 tháng tuổi cha em đã qua đời, mẹ em vô tình bỏ rơi em để đi tìm hạnh phúc mới, từ đó đến nay Syifa nương tựa vào ông nội mà sống.

Mọi sinh hoạt của Syifa từ bé đến giờ do một tay ông lo liệu. Nếu em đói bụng, ông sẽ kiên nhẫn đút từng chút một cho em.

Một tay ông chăm lo cho Syifa từng miếng ăn giấc ngủ. Ảnh: Jefri

Dù cuộc sống có khó khăn, ông luôn cố gắng dành dụm để có chi phí trang trải và chăm sóc cho Syifa mà không một lời than vãn. Ông luôn cố gắng làm hết trách nhiệm của một người ông đối với cháu của mình. 

Tuy nghèo khó, tuổi già sức yếu nhưng ông không từ bỏ việc chăm sóc cháu trai Syifa, cũng không hề phàn nàn, oán trách, luôn cố gắng hết mình.

Cuộc sống chỉ còn 2 ông cháu nương tựa vào nhau. Ảnh: Jefri

Ông ngày một già đi, bệnh tình của Syifa vẫn như vậy, sự thiếu thốn khiến cho cả hai ông cháu đều chỉ có da bọc xương. Thế nhưng người ta vẫn thấy trong đôi mắt của ông Toton luôn ánh lên niềm tin và tình yêu thương vô bờ bến dành cho cháu của mình.

Khi được hỏi về tương lai, ông không ngừng lặp lại câu nói: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chăm sóc cháu".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus