Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:21
RSS

Bé gái hỏng mắt do bị thương ở trường, người thân uất ức: "Xin hỏi lương tâm cô giáo ở đâu"

Thứ tư, 21/12/2016, 19:24 (GMT+7)

Chị L. kể: "Cháu bị bạn cùng lớp phi bút vào mắt .Đau quá cháu khóc và thưa cô giáo thì cô lạnh lùng bảo "Ai bảo mày quay xuống". Cô không kiểm tra, sơ cứu, không cho gia đình biết".

Mới đây nhất tài khoản Facebook M.L. đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội kèm theo chia sẻ câu chuyện của cháu L.H.Y.N. (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Theo nội dung chia sẻ, cô bé bị bạn cùng lớp phi bút bi vào mắt. Tuy nhiên, giáo chủ nhiệm chưa đưa cháu đi cấp cứu ngay khiến mắt trái cháu N. bị hỏng không có khả năng phục hồi.

Bé gái bị thương ở mắt trái 1

Bé gái bị thương ở mắt trái trong lớp khiến người thân bức xúc đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội

Cụ thể tài khoản này chia sẻ: “Xin hỏi lương tâm một nhà giáo Việt Nam để ở đâu?.Thưa mọi người đó là cô B. T. T. L. giáo viên chủ nhiệm lớp 4A Trường Võ Thị Sáu Phường Cẩm Phú, TP. Cẩm phả, Quảng Ninh ...

Hôm 17/12/2016 vừa rồi trong giờ học cháu tôi là L.H. Y. N. bị bạn cùng lớp phi bút vào mắt .

Đau quá cháu khóc và thưa cô giáo thì cô lạnh lùng bảo "Ai bảo mày quay xuống" và không kiểm tra để cho cháu đi sơ cứu, cô ta cũng không báo cho gia đình biết .

"Đau quá con gục xuống bàn khóc, các bạn xúm đến nâng đầu con lên hỏi bạn có đau lắm không?...

Con khóc suốt 2 tiết học nhưng cô không hỏi han gì con! Cô vô cảm không bằng những đứa trẻ!

Bức xúc! Về nhà bà ngoại cháu cho đi khám ở viện tỉnh Quảng Ninh thì họ bảo mắt cháu hỏng rồi (cháu ở với bà ngoại vì bố mẹ chia tay mẹ phải đi làm xa nhà).

Bà ngoại cho cháu lên viện mắt Trung ương họ mổ cố giữ con ngươi cho cháu và sau phẫu thuật tiếp.

Bệnh viện đã đưa ra kết luận mắt cháu hỏng vĩnh viễn, không phục hồi được chức năng thị giác nữa.

Vậy đấy 1 giáo viên... Như vậy để hậu quả cho cháu như thế. Hỏi cô có nghĩ gì không?...

Bé gái bị thương ở mắt trái 1

Bé gái bị thương ở mắt trái hiện đang điều trị tại bệnh viện

Nếu như bé là con cô, lương tâm và trách nhiêm người thầy cô để đâu cô không xứng đáng làm thầy cô ko bằng người dân thường.

Cầm tri thức mà cô nói thế à. Các nhà chức trách xin hãy vào cuộc để cứu đôi mắt cháu bé, để những đứa trẻ được bảo vệ và đỡ thiệt thòi để người dân còn tin vào công lý của hoc đường và của xã hội ngày nay”.

Sau khi bài viết đăng tải, có rất nhiều người bình luận, chia sẻ, mọi người đều động viên an ủi gia đình cố gắng điều trị cho cháu bé, mong cháu bé sớm ổn định. Đồng thời cũng lên án cô giáo thiếu trách nhiệm dẫn đến cháu Y.N. bị như vậy.

Bé gái bị thương ở mắt trái 3

Bé gái 10 tuổi xinh xắn bị thương ở mắt trái học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Để tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện, PV đã liên hệ với chị N.T.C.N. (SN 1985, mẹ đẻ cháu Y.N).

Trao đổi với PV, chị N. cho biết: Câu chuyện mà gia đình chia sẻ trên mạng xã hội là đúng. Hiện tại, cháu Y.N vừa mới hoàn thành ca mổ xong và đang điều trị tại bệnh viện.

“Sự việc vừa mới xảy ra, gia đình tôi đang lo điều chị cho cháu. Các bác sĩ cho biết mắt trái của cháu không còn khả năng phục hồi. Hôm nay nhà trường và cô giáo chủ nhiệm nắm được thông tin cháu đi viện cũng đã gọi điện hỏi thăm”, chị N. cho biết.

Trao đổi với Đời Sống Plus, bà Đỗ Thị Lan (Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo TP. Cẩm Phả) cho biết sẽ trao đổi cụ thể khi sự việc rõ ràng.

Cũng theo bà Lan, hiện đơn vị đã nắm bắt được sự việc nhưng chưa cụ thể. Phía nhà trường đã liên hệ với gia đình cháu bé và đang lên trực tiếp bệnh viện để có hỗ trợ tốt nhất cho cháu.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus