Thứ năm, 28/03/2024 | 19:01
RSS

Quảng Ngãi: Vào viện dưỡng thai, sản phụ bị cho uống thuốc phá thai dẫn đến mất con

Thứ sáu, 12/01/2018, 14:11 (GMT+7)

Bị động thai, anh Trung đưa vợ vào bệnh viện để dưỡng thai. Tại đây, một nữ hộ sinh đã cấp nhầm thuốc phá thai dẫn đến thai nhi tử vong.

Quảng Ngãi: Vào viện dưỡng thai, sản phụ bị cho uống thuốc phá thai dẫn đến mất con 1Chị Tưởng hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trưa ngày 12/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, anh Trần Đình Trung (trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết gia đình anh đang rất bức xúc trước vụ việc Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho vợ anh uống nhầm thuốc tránh thai dẫn đến việc thai nhi tử vong.

Anh Trung cho biết, vào khoảng 18h ngày 10/1, vợ anh là chị Lương Thị Tưởng (SN 1986) mang thai một tháng rưỡi nhưng bị động thai nên anh đã đưa vợ đi khám bác sĩ tư. Sau đó, gia đình anh được khuyên nên đưa vợ nhập viện để khám.

Tối cùng ngày, anh đưa vợ đến Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi để nhập viện. Tại đây, các bác sĩ có tiêm cho chị Tưởng và cho thuốc để uống. Đến buổi sáng ngày 11/1, anh Trung có hỏi thăm sức khỏe của vợ thì được chị Tưởng cho biết mình không còn cảm thấy đau nhức nữa.

Đến khoảng 7h30’ cùng ngày, một nữ hộ sinh đến cấp phát thuốc để chị Tưởng uống. Sau đó đến khoảng 12h, anh Trung có đưa đồ ăn đến cho vợ thì thấy chị Tưởng đang đau bụng dữ dội.

“Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi lục tìm liều thuốc vợ mình vừa uống thì phát hiện vợ mình dùng đúng loại thuốc một bệnh nhân nằm giường bên cạnh đang muốn phá thai”, anh Trung bức xúc kể.

Quảng Ngãi: Vào viện dưỡng thai, sản phụ bị cho uống thuốc phá thai dẫn đến mất con 2Viên thuốc được đưa nhầm cho chị Tưởng uống dẫn đến thai nhi tử vong

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Trung đem theo vỉ thuốc vợ anh vừa uống đến hỏi bác sĩ. Tại đây, anh hoảng hốt khi được các bác sĩ cho biết vợ anh vừa uống phải thuốc phá thai.

Sau đó, vợ anh Trung được đưa vào siêu âm đồng thời thực hiện súc thuốc đã uống trong tử cung ra và cho uống thuốc dưỡng thai cực mạnh với hy vọng cứu được thai nhi.

Đến ngày 12/1, bác sĩ cho chị Tưởng đi siêu âm sau đó gọi anh Trung lên phòng Phó Giám đốc bệnh viện. Lúc này, anh được biết vợ anh đã được cấp phát nhầm thuốc phá thai.

“Họ xin lỗi tôi vì đã cấp phát thuốc nhầm khiến vợ tôi bị xảy thai. Một lúc sau, Phó Giám đốc bệnh viện cũng xin lỗi tôi và cho biết bào thai đã tử vong trong bụng mẹ, không thể giữ được.

Một bệnh viện lớn mà lại có thể cấp nhầm thuốc. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc này”, anh Trung thông tin.

Buổi chiều ngày 12/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi xác nhận thông tin về vụ việc tuy nhiên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN