Thứ năm, 25/04/2024 | 23:32
RSS

Quản lý Đàm Vĩnh Hưng bức xúc ''tố'' MTV Việt Nam như trò đùa

Thứ tư, 15/11/2017, 08:46 (GMT+7)

Quản lý Đàm Vĩnh Hưng vừa bày tỏ sự bức xúc "tố" cách làm việc của MTV Việt Nam.

Quản lý Đàm Vĩnh Hưng bức xúc tố MTV Việt Nam như trò đùa
Đối thủ Philippines giành chiến thắng ở hạng mục Best Southeast Asia Act.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng trượt giải thưởng Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất) 2017 tại MTV EMAs nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau khi đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của BTC MTV, quản lý của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng về chuyện không hay lần này.

Quản lý của nam ca sĩ bày tỏ sự tức giận với cách làm việc của MTV Việt Nam Anh khó chịu: “Đem con bỏ chợ như một trò đùa. Đã chơi thì phải chịu, nhưng lần này chúng tôi và fan Đàm Vĩnh Hưng khắp nơi phải chịu thiệt quá nhiều chỉ vì niềm tin đặt sai chỗ vào nơi gọi là "đại diện MTV Việt Nam"”.

Anh kể lại toàn bộ sự việc và cảm thấy khó hiểu vì mọi thứ diễn ra trùng hợp đến mức có thể xâu chuỗi lại thành 1 kịch bản được tính toán trước đó. Từ chuyện này, quản lý của giọng ca Nửa vầng trăng cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu về các vấn đề giải thưởng quốc tế

Liên hệ với phía đại diện MTV Việt Nam, PV Đời sống Plus vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức. Còn phía ekip của Đàm Vĩnh Hưng lại bày tỏ sự thất vọng đến MTV Việt Nam và cho biết  Đàm Vĩnh Hưng không thắng giải vòng Đông Nam Á cũng không sao vì việc thắng thua ở “đấu trường” quốc tế là điều rất bình thường cho một nước mới phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không có gì để nói nếu Đàm Vĩnh Hưng không đầu tư mang cả ê-kíp 9 người đến lễ trao giải với tinh thần “được thông báo thắng giải”. Và sau đó nhận lại kết cục là như bị "đem con bỏ chợ". Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm về những giải đấu quốc tế sau này.

Quản lý Đàm Vĩnh Hưng bức xúc tố MTV Việt Nam như trò đùa
Dòng trạng thái "tố" MTV Việt Nam của quản lý Đàm Vĩnh Hưng

Nguyên văn dòng trạng thái của quản lý Đàm Vĩnh Hưng:

ĐEM CON BỎ CHỢ NHƯ 1 TRÒ ĐÙA.

Đã chơi thì phải chịu, nhưng lần này chúng tôi và fan Đàm Vĩnh Hưng khắp nơi phải chịu thiệt quá nhiều chỉ vì niềm tin đặt sai chỗ vào nơi gọi là “đại diện MTV Việt Nam”.

Từ đầu chúng tôi tham gia giải thưởng này với tinh thần rất thoải mái, khán giả trong nước đã bình chọn anh Hưng là đại diện Việt Nam tham gia vòng Đông Nam Á và đó đã là hãnh diện. Nếu không thắng vòng Đông Nam Á cũng không sao vì việc thắng thua ở đấu trường quốc tế là rất bình thường cho một nước mới phát triển và mọi chuyện sẽ không đi quá xa nếu anh Hưng không đầu tư mang cả ê-kíp 9 người đến đây với tinh thần “được thông báo là thắng giải”. Nhưng ngay từ khi đặt chân đến London, cái chúng tôi nhận được là cảm giác như bị người đại diện cho mình “đem con bỏ chợ”.

1. Từ đầu trước khi bắt đầu vòng bình chọn Đông Nam Á, chúng tôi nhận được thông báo là cổng bình chọn sẽ đóng vào ngày 6/11 và kết quả cuối cùng sẽ có ngay sau đó. Như vậy thì quá dễ dàng, nếu thắng thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đầu tư thời gian và chi phí để đại diện Việt Nam đến đây nhận vinh dự này, nếu không thì anh Hưng vẫn tiếp tục với rất nhiều công việc tại Việt Nam. Nhưng kể từ ngày 6/11, chúng tôi liên tục nhận được sự hẹn hò lấp lửng về văn bản xác nhận và liên tục được MTV Việt Nam thông báo Đàm Vĩnh Hưng đã dẫn đầu bình chọn sau khi đóng cổng. Ngay cả trước 1 ngày diễn ra lễ trao giải, khi yêu cầu văn bản xác nhận về kết quả, chúng tôi vẫn nhận được tin nhắn phản hồi như bên dưới từ đại diện MTV Việt Nam.

2. Ngay từ khi bước chân xuống sân bay London, điều chúng tôi nhận được là sự vô trách nhiệm của phía MTV Việt Nam. Mọi thứ trong kế hoạch làm việc đã gửi trước không diễn ra như thoả thuận. Chúng tôi luôn phải chờ đợi một cách bị động và huỷ rất nhiều kế hoạch vì sự “mất tích bí ẩn” liên tục của các thành viên trong ê-kíp MTV Việt Nam.

3. Trước giờ diễn ra sự kiện, dù đã được thông báo không thắng giải nhưng anh Đàm Vĩnh Hưng vẫn rất fairplay và chuẩn bị hình ảnh chỉnh chu để đến tham dự lễ trao giải với thư mời xuất hiện thảm đỏ và vị trí “internation talent” với các ngôi sao thế giới (như hình ảnh và tin nhắn bên dưới). Tiếp tục 1 lần nữa, khi nhận đc thông báo thảm đỏ xảy ra tai nạn và phải dừng lại gấp (như clip bên dưới), khoảng 10 đại diện các nước đang chuẩn bị bước lên thảm đỏ đều bị di chuyển gấp đến khu vực sân khấu. Lúc này, chúng tôi lại phải tự xử lý vì đại diện MTV Việt Nam lại tiếp tục “mất tích”. Nếu không nhanh tay quay lại clip này, từ vinh quang chúng tôi có thể trở thành kẻ lừa đảo truyền thông và khán giả trong tích tắc.

Mọi thứ diễn ra trùng hợp đến mức có thể xâu chuỗi lại thành một kịch bản được tính toán trước đó. Quá khó hiểu!

Nhưng dù sao sau lần này, chúng tôi có một kinh nghiệm để gửi lại cho các anh chị em đồng nghiệp kinh nghiệm xương máu về các vấn đề giải thưởng quốc tế. Nếu từ đầu chúng tôi được trực tiếp làm việc với BTC MTV châu Âu thì mọi chuyện có lẽ sẽ không dở khóc dở cười như vậy. Đặc biệt là tôi cảm nhận FC Đàm Vĩnh Hưng khắp nơi thật sự quá đoàn kết!

P/s: Xem lại tấm hình ở dưới mới hiểu vì sao ổng trẻ hoài. Dù tui đang căng như dây đàn nhưng xoay qua vẫn thấy ổng ngồi tự sướng với cô bé Noa Kirel của Israel rất hồn nhiên.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN