Thứ ba, 23/04/2024 | 14:58
RSS

Đà Nẵng: Quá khứ bất hảo của nghi phạm vung dao hạ sát anh họ

Thứ ba, 03/01/2017, 16:48 (GMT+7)

Trước khi gây ra vụ án mạng ở Đà Nẵng khiến anh họ thiệt mạng, nghi phạm Trần Miện Ngọc từng nằm trong diện quản lý của công an địa phương vì quá khứ bất hảo.

Trao đổi với báo Dân Trí vào sáng 3/1, Công an TP. Đà Nẵng cho hay đơn vị vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Trần Miện Ngọc (23 tuổi, ngụ tại tổ 24E thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng là anh Nguyễn Văn Thông (19 tuổi, quê tại phường Đội Cấn, TP. Vinh, Nghệ An).

án mạng ở Đà Nẵng 1

Nghi phạm Trần Miện Ngọc trong vụ án mạng ở Đà Nẵng. Ảnh Dân Trí

Khi xảy ra vụ án mạng, nạn nhân Thông đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, là cháu ruột gọi mẹ Ngọc là dì và hiện đang ở nhờ nhà của cha mẹ Ngọc. Thông tin ban đầu về vụ việc cho hay, vào khoảng 11hh30 hôm 2/1, anh Thông đang sử dụng máy tính tại bàn ăn ở nhà cha mẹ Ngọc (địa chỉ tổ 24E, phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Bất ngờ, Ngọc tiến tới từ phía sau rồi dùng một con dao sắt cỡ 40 x 6 cm chém thẳng vào gáy anh Thông. Cú chém chí mạng khiến nạn nhân tử vong. Lúc này, vợ Ngọc là chị N. phát hiện vụ việc nên vội hô hoán gọi mọi người trong nhà xuống.

Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ án mạng ở Đà Nẵng, Trần Miện Ngọc lên giường trùm chăn kín người. Cho tới khi lực lượng công an tới khống chế và bắt Ngọc đi, vẻ mặt của nghi phạm vẫn rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

án mạng ở Đà Nẵng 2

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh Dân Trí

Được biết, Ngọc mới lập gia đình không lâu và có một con nhỏ 17 tháng tuổi. Chia sẻ với báo Công An Nhân Dân, Công an phường Hòa Phát cho biết, từ nhỏ, Ngọc đã bị liệt vào thành phần “bất hảo” ở địa phương vì không ít lần vi phạm pháp luật gây rối đánh nhau.

Hồi năm 2009, Ngọc từng bị 2 thanh niên cùng địa phương chém bị thương gối phải, đầu và tay trái. Mãi đến khi Ngọc lập gia đình, có công việc ổn định tại một cơ sở sản xuất nhựa gần nhà thì mới được Công an phường Hòa Phát đưa ra khỏi danh sách quản lý.

Tuy nhiên không lâu trước khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, Ngọc đã xin nghỉ và thường có những biểu hiện lạ. Người nhà cho biết, Ngọc thường mang hương đi thắp khắp nơi, hay khóc lóc, ngày không ăn uống gì và đêm không ngủ mang đi lang thang dưới mưa. Gia đình dự định sẽ đưa Ngọc đi khám tâm thần thì sự việc không ngờ xảy ra.

án mạng ở Đà Nẵng 3

Thông tin ban đầu cho thấy đây không phải một vụ ngáo đá giết người. Ảnh minh họa

Khi bị di lý về trụ sở công an phường, nghi phạm vụ án mạng ở Đà Nẵng liên tục gào khóc rồi đấm tay xuống bàn. Nghi ngờ đây là một vụ ngáo đá giết người, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh song kết quả cho thấy Ngọc âm tính với ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus