Thứ tư, 24/04/2024 | 02:57
RSS

Phỏng vấn Sở Khanh: 'Cũng lừa lọc người đẹp nhưng anh ta thành sao, còn tôi là kẻ đê tiện'

Thứ ba, 08/05/2018, 20:03 (GMT+7)

Anh ta thành ngôi sao còn tôi thành tên đê tiện ngàn đời khôn gột rửa. Còn gì chua xót hơn?

Phỏng vấn Sở Khanh: 'Cũng lừa lọc người đẹp nhưng anh ta thành sao, còn tôi là kẻ đê tiện'

Phỏng vấn Sở Khanh: "Cũng lừa lọc người đẹp nhưng anh ta thành sao, còn tôi là kẻ đê tiện"

Nhân sự kiện nhiều người mẫu, diễn viên lên tiếng tố một nam nghệ sĩ chuyên tán tỉnh, trăng hoa, ong bướm với hàng loạt những cô gái đẹp trong showbiz, chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn (giả tưởng) với nhân vật Sở Khanh trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Phóng viên: Xin chào anh Sở Khanh, lâu lắm anh mới lại đồng ý xuất hiện trên báo chí. Chắc hẳn, anh có những tâm sự chất chứa muốn giãi bày?

Sở Khanh: Cám ơn bạn, thú thực tôi quá buồn. Từ trước tới nay, tôi được coi như duy ngã độc tôn trên tình trường ở phương Đông. Nhưng thời huy hoàng của tôi đã qua đi. 

Hay nói đúng hơn, lớp hậu sinh ngày nay đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong tình trường. Họ tiến bộ nhanh quá, kỹ năng cưa cẩm, thả thính, đong đưa, à ơi, tán tỉnh, gạ gẫm… Mọi thứ đều vượt trội hơn chúng tôi ngày xưa.

Phóng viên: Ý anh muốn đề cập đến một vài nghệ sĩ nam trong showbiz hiện nay, họ yêu một lúc vài ba cô. Hôm nay cầu hôn với cô này nhưng ngày mai lại hẹn hò người khác. Thậm chí có vợ rồi nhưng vẫn "vơ bèo vạt tép" khắp nơi?

Sở Khanh: À, anh nhắc tôi mới nhớ, showbiz vừa rồi có chuyện mấy cô gái rất trẻ, rất đẹp của showbiz họ lên báo họ kể chuyện tình yêu của mình. Mấy người đẹp như Kiều này đều tố một anh diễn viên về tội lăng nhăng. Tay này tài thật.

Phóng viên: Vâng, đó là chuyện trên báo chí. Tôi biết anh đang ám chỉ ai. Nhưng chúng ta cần thống nhất quan điểm là không lôi chuyện cụ thể của một ai đó vào bài phỏng vấn này. Chuyện riêng của người ta mà. Mình nói thành ra rắc rối hoặc pr miễn phí tên tuổi cho họ.

Sở Khanh: Tôi biết, showbiz rất phức tạp. Đồng ý là không nên kể tên cụ thể của họ ra đây. Chúng ta tiếp tục nhỉ. Như anh biết đấy, thời của chúng tôi, mọi thứ rất khó khăn. 

Như hồi tôi yêu Thúy Kiều, vì đường xá xa xôi, đi từ nhà tôi đến lầu Ngưng Bích cũng mất nửa ngày đường, vì thế mà tôi cưa cẩm Thúy Kiều cũng rất mất thời gian. 

Hồi ấy chưa có uber, grab anh ạ, toàn đi xe ngựa, mệt và nóng điên người. Chúng tôi cũng không có facebook, zalo nên không à ơi được một lúc vài ba cô.

Phóng viên: Nhưng anh tán những người đẹp như Kiều, chắc hẳn anh không tầm thường chút nào.

Sở Khanh: Tất nhiên, tôi cũng có chút tài ăn nói. Nhưng anh nhớ cho, chính vì tôi lừa một người đẹp như Kiều nên thành ra người đời biết tiếng, rồi họ đem cái tên tôi ra nhiếc móc. Tôi thành biểu tượng của sự lừa lọc, trác tang chuyên vùi dập người đẹp. 

Thật bất công. Bây giờ, còn có nhiều kẻ lăng nhăng, lừa gạt phụ nữ nhiều hơn mà chẳng sao cả. Họ được gắn cái mác diễn viên, nghệ sĩ nên thỏa sức thể hiện thói trăng hoa. 

Họ quá đáng như vậy nhưng những người như vậy chẳng bị biến thành biểu tượng của sự tráo trở, đểu cáng. Những gã đàn ông này vẫn kiếm được tiền, rất nhiều tiền từ công chúng, thậm chí càng nổi tiếng hơn từ những scandal tình ái này. Thời cuộc đảo chiều nhanh thật.

Phóng viên: Nhưng xin anh nhớ cho, anh tỏ tình rồi lừa Thúy Kiều bỏ trốn cùng với mình, chuyện động trời này khiến cho Kiều bị Tú Bà đánh thừa sống thiếu chết. Anh quá ác. Những người đàn ông trong showbiz đâu có như anh.

Sở Khanh: Thúy Kiều bị Tú Bà đánh, đánh rất đau. Tôi thừa nhận mình đã quá tệ. Nhưng anh nghĩ xem, Thúy Kiều chỉ bị đánh một lần, bị đánh về mặt thể xác. Còn những cô gái đẹp thời nay, họ chịu nhiều đau đớn không kém. Rõ ràng có những nghệ sĩ đã thừa nhận yêu một lúc hai, ba người. 

Như vậy là lừa đảo đúng không? Nhưng dư luận lại chả công kích anh ta, không những vậy, dư luận còn quay sang mạt sát các cô gái đáng thương kia. Bị "ném đá", công kích trên mạng, bị bạo hành tinh thần cũng đau đớn không kém đâu. 

Theo tôi, về bản chất của tôi với anh ta đều là lừa đảo, đều khiến những người phụ nữ đẹp bị đau đớn. Thế mà anh ta thành ngôi sao, còn tôi thành tên đê tiện.

Phỏng vấn Sở Khanh: 'Cũng lừa lọc người đẹp nhưng anh ta thành sao, còn tôi là kẻ đê tiện'

Phóng viên: Bây giờ anh muốn gì? Muốn đến với cuộc sống hiện đại này không, tại đây anh sẽ có đất "diễn".

Sở Khanh: Không, như tôi đã nói ban đầu. Thời của tôi qua rồi. "Kỹ năng" tán tỉnh của tôi cũng chỉ ở dạng sơ khai, tức là tán từng cô một, không thể liền lúc yêu vài ba cô, lại là những cô rất đẹp, rất lọc lõi, còn hơn Kiều khi xưa mấy bậc. Tôi chịu thôi.

Phóng viên: Những cô gái đó đã khóc hết nước mắt vì chuyện yêu đương, bị phụ bạc, bị lừa gạt. Họ rất đau lòng anh ạ. Anh có lời khuyên nào cho họ không?

Sở Khanh: Sao lại bảo phụ nữ đi nghe lời khuyên từ Sở Khanh?

Phóng viên: Có sao đâu, họ đáng thương mà. Lời khuyên từ Sở Khanh hoàn toàn hợp lý, không ai phù hợp hơn anh lúc này. Họ nên nghe từ những kẻ như anh để tránh gặp phải những kẻ tương tự như anh.

Sở Khanh: Uhm, tôi không biết khuyên họ điều gì cả. Thời cuộc khác nhau mà, biết đâu họ tình nguyện để anh ta lừa gạt rồi lên báo rêu rao cho vui, cho nổi tiếng. Sự nổi tiếng ở thời nay đem lại tiền bạc, thời của tôi nếu nổi tiếng kiểu đó thì chỉ có đói mốc mồm.

Phóng viên: Anh đúng là tay chơi, anh rất hiểu thời cuộc dù sống cách chúng tôi mấy trăm năm.

Sở Khanh: (cười) Chữ tay chơi này tôi không dám nhận. Tôi đã về hưu rồi. Hãy trao nó cho người xứng đáng hơn. Ở showbiz đầy người phù hợp.

Phóng viên: Theo anh cụ thể là ai? Ai có thể là hậu duệ, là truyền nhân của anh?

Sở Khanh: Chúng ta thống nhất không nêu tên cụ thể một ai rồi mà. Hãy để bạn đọc tự bình chọn, tôi nghĩ họ sẽ lựa chọn đúng thôi. Mà nghe cái danh xưng, hậu duệ của Sở Khanh, truyền nhân của Sở Khanh cũng oách phết nhỉ. Mỗi tội nó chẳng tốt đẹp gì.

Phóng viên: Tất nhiên, tai tiếng, tội lỗi của anh gây ra trong quá khứ không dễ gì xóa bỏ được. Nhưng người ta không truy cứu, xét xử được nhân vật trong văn chương, mọi người chỉ có thể lên án.

Sở Khanh: Thôi, xin dừng câu chuyện ở đây. Càng nói tôi càng thấy bất công. Tôi nhắc lại, cũng mang tiếng như nhau, đều là lừa lọc, cư xử đểu cáng với người đẹp; họ tệ chẳng kém gì tôi, đều vắt chanh bỏ vỏ. 

Họ tán tỉnh yêu đương chán rồi lên báo chí vùi dập, "ấn" người yêu mình xuống bùn đen, bảo cô này cô kia "điên tình", không kiểm soát được hành vi…, thậm chí kiện cáo, lôi người đẹp ra tòa. Thế nhưng anh ta thành ngôi sao còn tôi thành tên đê tiện ngàn đời khôn gột rửa. Còn gì chua xót hơn?

Phóng viên: Xin cám ơn về cuộc trò chuyện và cũng xin chia buồn với anh một Sở Khanh đã hết thời!

Xem thêm: Nam Em đau đớn nói về mối tình "dại dột" với Trường Giang

Việt Hoàng
Theo Tri thức trẻ