Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:23
RSS

'Phê' ma túy, nghịch tử chém bố mẹ trọng thương vì nghĩ là ma

Thứ sáu, 05/10/2018, 11:14 (GMT+7)

Trong cơn ngáo đá, nghịch tử nghĩ bố mẹ là những bóng ma nên cầm dao xông vào phòng ngủ truy sát bố mẹ để “trừ ma”.

Nghịch tử ngáo đá cầm dao truy sát bố mẹ để trừ ma
Bị cáo Hà Văn Quý vẫn trong tình trạng ngáo đá tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động

Ngày 5/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý (SN 2000, trú thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 29/9, sau khi dùng ma túy tại nhà, Quý ảo giác nghĩ bố mẹ là những bóng ma nên đi xuống phòng ngủ của bố mẹ để “trừ ma”. Tại đây, Quý xông vào hành hung cha mình là ông Hà Văn Lịch. Thấy vậy, bà Lương Thị Tăng (mẹ Quý) xông vào can ngăn thì bị Quý quay lại bóp cổ, dùng dao cắt vào tay bà Tăng.

Khi bà Tăng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, Quý tiếp tục quay lại dùng dao tấn công ông Lịch. Sau khi bị dính nhiều vết thương ở ngực, bụng và tay người này cố thoát được ra bên ngoài kêu cứu. Sau đó cả hai được đưa đi cấp cứu kịp thời nên các vết thương không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đắk Xú đã có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ Quý. Lúc bị bắt, đối tượng này vẫn chưa tỉnh táo và đang trong tình trạng ngáo đá, hai tay Quý vẫn cầm 2 con dao để truy sát "con ma".

Được biết, trước đó Quý đã được đưa đi cai nghiện và mới trở về địa phương từ ngày 14/7.

Xem thêm: Lộ nguyên nhân bảo vệ đâm chết nữ quản lý Điện Máy Xanh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN