LTS: Phẫu thuật thẩm mỹ và những can thiệp thẩm mỹ đang dần trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về những biến chứng của PTTM, song cũng không thể phủ nhận những lợi ích mà PTTM mang lại. Tuy nhiên, dù làm đẹp bằng phương thức nào đi nữa thì việc làm đẹp cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn.

Không có đủ tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng khóc, được bác sĩ hỗ trợ miễn phí làm phẫu thuật còn khóc nhiều hơn, hay vừa phẫu thuật xong về bị chồng đánh “te tua” là những tình huống dở khóc dở cười mà ít ai biết của những chị em tìm đến thẩm mỹ viện mong “đổi đời”, “lột xác”.
 Trong xã hội hiện đại, phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp. Việc thay đổi diện mạo giúp nhiều người tự tin hơn, thậm chí giúp cuộc sống của họ thay đổi 180 độ. Vì vậy, không ít chị em tìm tới bác sĩ thẩm mỹ còn với mong muốn “đổi đời” sau một ca mổ. 

Cuộc trò chuyện với Bác sĩ Nguyễn Hiền Bảo Khanh - BS chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Thẩm Mỹ Viện Charming (Quận 1, TP.HCM) hé lộ nhiều câu chuyện ít ai biết về những phụ nữ trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

"Làm nghề này gặp rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười đâm ra tâm trạng cũng lên xuống như biểu đồ hình sin vậy đó. Có khách hàng tâm sự: “Hồi đó em cứ long đong mãi, có con bạn “xúi” đi phẫu thuật thẩm mỹ biết đâu đổi vận, vậy mà đổi thật anh ạ. Hiện công việc của em rất tốt, mọi thứ đều thuận lợi”. Bản thân tôi thì lại nghĩ đó có thể là sự may mắn hoặc trùng hợp thôi, nhưng dù sao khách hài lòng, cuộc sống họ tốt hơn thì mình cũng vui – BS Khanh tâm sự.

Có trường hợp thì lại khiến cả bác sĩ và bệnh nhân đều rưng rưng như trường hợp của cô gái vừa làm thẩm mỹ xong thì bị chồng đánh ngay vết thương chưa cắt chỉ. Lúc đó, cô gái nhắn tin cho bác sỹ Khanh: “Em vừa cắt chỉ, bị chồng đánh, toét cả 2 bên, giờ phải làm sao?”.

“Tôi hướng dẫn đến trạm y tế băng vết thương rồi lên gặp tôi gấp. Vừa lên tôi chỉ định cho bác sĩ xử lý khâu lại. Bệnh nhân đã khóc nguyên đêm sưng vù cả mắt, giờ còn khóc to hơn. Hỏi làm sao thì bảo vì cảm động khi nhận được sự giúp đỡ tận tình. Bác sĩ thì cũng rơm rớm nước mắt thương bệnh nhân bởi hiểu rẳng vết thương ngoài da có thể chữa lành chứ vết thương lòng thì khó mà liền sẹo” – BS Khanh kể lại.

Tuy nhiên, khách hàng khiến bác sĩ Khanh ấn tượng hơn cả, thậm chí rơi nước mắt là một phụ nữ trung niên làm nghề bán vé số.

Theo lời kể của BS Khanh, khách hàng "đặc biệt" có vẻ ngoài lam lũ, cực khổ, chị còn bị tật 1 bên chân, đi lại khó khăn.

"Chị bảo chị ở xa lên xin đặt cọc 2 triệu để được làm mũi theo chương trình giảm giá ngày mùng 6 Tết của thẩm mỹ viện. Mà chị lên trễ quá, chương trình đã nhận đủ người. Chị chỉ biết ngồi, mắt đỏ hoe, rơm rớm nước. Chị bảo ai cũng chê mũi chị xấu, chị mặc cảm lắm, mà mũi chị xấu thật, hếch lên và cánh rất rộng", bác sĩ Khanh kể.

Chị kể chị có người quen làm mũi của bác sĩ đẹp lắm, chị ước ao mà không có tiền làm. Chị để dành lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ. Vừa rồi chị nghe mách có chương trình giảm giá nên cố gom góp tranh thủ lên đăng kí mà lại trễ mất rồi.

Quê chị ở tận huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, mưu sinh ra Vũng Tàu bằng nghề bán vé số nhiều năm nay. Chị không có chồng con, chỉ mong muốn làm mũi để người ta đỡ cười chê, để đỡ mặc cảm với đời.

Chị thật thà chia sẻ, chị mới dành dụm được 4,5 triệu trong 10 triệu chi phí, Tết này chị ráng làm thêm. "Tối qua em không ngủ được cả đêm vì hồi hộp sợ sáng lên đặt cọc không kịp, sợ bác sĩ từ chối... Giờ nỗi sợ của e thành sự thật rồi...", người phụ nữ vừa nói vừa rưng rưng khiến cả nhân viên của thẩm mỹ viện mắt cũng nhòe đi.

Nghe đến đây, tâm trạng của BS Nguyễn Khanh là "thương không biết nói gì luôn" và anh đã có trong đầu một quyết định bất ngờ: "Qua Tết hết lịch thật rồi chị à, nhưng giờ bác sĩ nhận làm luôn cho chị, để đỡ tiền xe lên xuống, chị có tiền làm luôn bây giờ không?".

Nghe thấy vậy, người phụ nữ đi từ quá đỗi ngạc nhiên chuyển sang vội vàng, cuống quýt vì mình chỉ mang theo 4,5 triệu, không đủ để phẫu thuật. Tuy nhiên điều khiến chị bất ngờ hơn nữa là bác sĩ Khanh nhận phẫu thuật cho chị chỉ với số tiền 2 triệu, bằng đúng số tiền đặt cọc ban đầu.

BS Khanh kể lại, khi nhìn vẻ thảng thốt đến tội nghiệp của bệnh nhân, chợt thấy cay khóe mắt, chạnh lòng: "2 triệu có thể là số tiền nhỏ với người này, nhưng là cả 1 gia tài với người khác. 2 triệu có thể làm nên điều kỳ diệu, giúp một người thực hiện khao khát, ước mơ ấp ủ cả một đời. Tôi có thể miễn phí hoàn toàn cho cô ấy, nhưng tôi không làm vậy vì tôi không muốn cô ấy nghi ngờ giá trị mà chúng tôi làm cho cô ấy”.

Sau những phút giây xúc động đó, bác sĩ quyết định bỏ luôn bữa trưa để tranh thủ phẫu thuật cho bệnh nhân kịp giờ xe về lại Vũng Tàu. Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi khiến bệnh nhân vỡ òa hạnh phúc.

“Khi làm nghề này tôi chiêm nghiệm ra một điều, phụ nữ ai cũng khát khao được xinh đẹp, bất chấp độ tuổi. Tôi từng chứng kiến cô bé còn rất trẻ chỉ mười chín đôi mươi đã được bố mẹ đưa đến gặp tôi để tư vấn làm đẹp. Thậm chí, có những bác đã 60, 70 tuổi vẫn đến và nhờ tôi tư vấn để trở nên đẹp hơn”, bác sĩ Khanh chia sẻ. 

Có lần, một phụ nữ khoảng 60 tuổi đến tư vấn làm mí và mũi. Bác sĩ Khanh khuyên không nên làm mũi, nhưng người phụ nữ này vẫn nằng nặc đòi làm cho bằng được, vì “mê làm mũi từ nhỏ, lớn lên ba mẹ cản, lúc trẻ chồng cản, giờ có điều kiện làm thì… bác sĩ lại cản”.

Bác sĩ hỏi: “Vậy giờ chú không cản cô nữa hả?” thì người phụ nữ trả lời: “Cũng cản, nhưng bữa nay về Việt Nam cô lén ông ấy đi làm, các con cô nói cô thích thì làm cho thoả ước mơ, thế là cô đi với con gái đi làm, ông ấy nói gì thì cũng mặc kệ. Cô hy sinh gần cả đời phục vụ chồng con rồi, giờ cô mong muốn đơn giản là được làm việc mà mình mơ ước bấy lâu nay, chắc cháu không lỡ lòng nào cản cô chứ?”.

Ở tuổi 60, một khi khách hàng đã đã quyết thực hiện phẫu thuật thì không ai có thể cản được, trừ ông bác sĩ. Nhưng nghe xong câu chuyện, đến khi ông bác sĩ cũng không thể cản được nên chỉ biết tư vấn và lựa chọn phương pháp sao cho thật hợp lý, thật nhẹ nhàng ít gây tổn thương, phù hợp với sức khoẻ và lứa tuổi nhất, sao cho trọn vẹn cả đôi đường.

Thế đấy, phụ nữ luôn muốn làm đẹp dù ở bất cứ độ tuổi nào, có những người nuôi khát vọng từ nhỏ, nó giống như là giấc mơ thầm kín, âm ỉ cho tới khi có cơ hội vượt qua tất cả các rào cản về kinh tế, gia đình, bạn bè để được một lần sống đúng với mong muốn của mình. Đó là điều bác sĩ Khanh nhận ra sau nhiều năm làm nghề.

Bác sĩ chia sẻ: “Ai cũng có quyền được đẹp. Phụ nữ hãy biết cách làm cho mình đẹp hơn, nhưng nên nhớ làm đẹp để giúp chính bản thân mình được tự tin, sống vui vẻ hơn, để giành được ánh mắt thiện cảm ban đầu của người nhìn chứ không phải làm đẹp một cách bất chấp để níu kéo một ai đó hay vì bất cứ lý do nào khác. 

Nhưng đương nhiên, nên biết giới hạn làm đẹp ở mức độ nào là phù hợp, đừng làm dụng, đừng chạy theo trào lưu. Và làm đẹp là câu chuyện của cả hai bên: bác sĩ và khách hàng, không chỉ xem xét ở chỗ bác sĩ có tâm, có chuyên môn hay không mà khách hàng cũng phải là người có bản lĩnh để biết điểm dừng cho bản thân".

Câu chuyện của chúng tôi tạm dừng vì bác sĩ Khanh sắp bước vào một ca mổ mới. Thêm một khách hàng trao gửi niềm tin cho bác sĩ với hy vọng sẽ có một diện mạo khác, đẹp hơn, hài hòa hơn. Thêm một khuôn mặt mới là thêm những nụ cười tự tin, xinh đẹp, là tín hiệu của một cuộc sống mới, đó còn là năng lượng tích cực cho chính họ và là động lực cho các bác sĩ thẩm mỹ theo đuổi nghề - làm – đẹp vốn không hề đơn giản.

  • Bài viết: P.V
  • Thiết kế: Ngok Lee
  • Theo Đời sống Plus 25/09/2019