Thứ năm, 18/04/2024 | 11:32
RSS

Phát hiện xác thủ khoa ĐH Bách Khoa chết bất thường ở bãi sông Hồng

Thứ tư, 11/07/2018, 12:20 (GMT+7)

Sống vui vẻ hòa đồng với mọi người nên khi anh Đình mất tích bí ẩn gia đình đã vô cùng lo lắng. Hai ngày sau, người thân choáng váng khi nhận được tin phát hiện thi thể anh Đình ở bãi sông Hồng.

Chàng thủ khoa ĐH Bách Khoa chết bí ẩn, trước khi mất tích có mâu thuẫn với sếp
Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Đình

Gia đình hoang mang về cái chết bí ẩn của chàng thủ khoa

Ngày 2/7 gia đình nhận được tin báo, anh Phạm Văn Đình (SN 1993, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình, hiện đang trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) tử vong bất thường ở bãi bồi Sông Hồng.

Anh Nhân (cậu ruột của Đình) cho biết, đến giờ vẫn rõ vì sao cháu anh lại chết bất thường như thế. Đình sống gần gũi với anh Nhân từ nhỏ nên dường như mọi chuyện từ học hành tới công việc Đình đều chia sẻ với anh.

"Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Đình sống giản dị từ nhỏ. Khi đi làm lương cao nhưng Đình vẫn vậy, không chơi bời. Nhiều lúc tôi cũng khuyên cháu, mày có thu nhập rồi nên chăm chút ăn mặc hơn nhưng Đình bảo dân công nghệ không phải "đóng thùng" nên cứ quần bò, áo phông cho tiện", anh Nhân kể lại.

Giải nhì khối chuyên Tin Học
Giải nhì khối chuyên Tin Học

Theo anh Nhân, 2 tháng gần đây, Đình có thuê một căn phòng trọ ở ngõ 604 đường Ngọc Thụy (Long Biên), cách nhà cậu và dì ruột khoảng 500m, thi thoảng, Đình ghé qua nhà cậu và dì ăn cơm. Khoảng 1 tháng gần đây, Đình nhận kèm cặp cậu em họ tên Trường học thêm.

"Trước ngày mất tích, Đình và Trường ăn cơm tối cùng tôi. Trong bữa ăn, Đình còn hẹn với ông và các cô, dì ngày mai sẽ đưa mọi người đi bệnh viện khám sức khỏe tổng quát. Tôi không thấy cháu có biều hiện gì bất thường", anh Nhân nói.


Bằng tốt nghiệp của Đình đạt loại Giỏi

Khi ăn cơm cùng cậu xong, Đình lấy xe máy chở Trường ra quán nước của mẹ Trường. Đến khoảng 9h Trường đi xe máy về phòng trọ còn Đình ngồi uống nước tiếp. Khoảng 1 tiếng sau, Đình về phòng trọ nhưng đến 6h sáng 30/6, khi tỉnh dậy Trường đã không thấy Đình đâu.

Khi Trường xuống dưới nhà, thấy chiếc xe máy của Đình dịch chuyển khỏi vị trí cũ, khóa cổ xe đã mở, cửa cổng mở, khóa vẫn cắm ở ổ khóa.

Nơi Đình làm việc vừa mới xin nghỉ thì xảy ra mất tích
Nơi Đình làm việc vừa mới xin nghỉ thì xảy ra mất tích

"Tôi gọi điện cho Đình không được, trong khi điện thoại, ví tiền của cháu vẫn ở phòng trọ. Hỏi các bạn Đình ai cũng nói không gặp. Đến tối vẫn không thấy Đình về gia đình tôi mới tá hỏa đi tìm. Hai ngày sau, tức tối 2/7 gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể của Đình ở bãi bồi sông Hồng, chúng tôi tới xem thì chết lặng. Đình vẫn mặc bộ quần áo hôm ăn cơm cùng tôi”, anh Nhân kể.

Mới nghỉ việc thì xảy ra chuyện

Nói về công việc của Đình, anh Nhân bảo: Trong thời gian chờ bảo vệ thạc sĩ tại Singapore, Đình được tuyển dụng vào một công ty công nghệ với công việc lập trình viên.

Cậu ruột của Đình mong sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu
Cậu ruột của Đình mong sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu

Sau khi thử việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Đình được ký hợp đồng chính thức với mức lương 2 nghìn đô/tháng (45 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, công việc của Đình gần đây không được suôn sẻ. Đình thường xuyên chia sẻ với anh Nhân chuyện tranh luận với cấp trên ở công ty về chuyên môn. 

"Đình kể với tôi, cứ khoảng 1 tuần Đình lại tranh luận với cấp trên 1 lần. Đình nói, công nghệ quá cũ rồi, cần phải thay đổi. Vậy là có mâu thuẫn với sếp trực tiếp phụ trách dự án. Trước khi mất tích 2 ngày, Đình đã xin nghỉ việc ở công ty", anh Nhân chia sẻ. 

Con ngõ nơi dẫn vào khu trọ của Đình
Con ngõ nơi dẫn vào khu trọ của Đình

Theo người cậu này thì Đình từ trước đến giờ chỉ tập trung vào công việc nên chưa thấy yêu ai. Đình không ham mê cá độ như thông tin đồn thổi. Gia đình nạn nhân cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân sự việc.

Trao đổi với PV, chủ nhà trọ nơi Đình thuê thì được biết, Đình sống điềm đạm, giản dị, không bia rượu nên gia đình tin tưởng để sống chung nhà.

Việc Đình tử vong khiến chủ nhà trọ hết sức bất ngờ vì trước đó không thấy điều gì bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nam thanh niên này.

Được biết, Phạm Văn Đình đỗ thủ khoa khối A Trường ĐH Bách khoa Hà Nội kỳ thi năm 2011 với 29 điểm, Toán đạt 9,5, Lý đạt 9,75 và Hóa đạt 9,5.

Quá trình học đại học, Đình nhận được nhiều bằng khen, giấy khen như đạt giải nhất đồng đội kỳ thi Olympic lập trình quốc tế ACM/ICPC 2014; giải nhì kỳ thi Olympic tin học cấp quốc gia; giải nhất cuộc thi Olympic môn giải tích năm 2011.

Gia đình cho biết, sau cái chết đột ngột của anh Đình, mọi người nghi ngờ có uẩn khúc nên đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Hiện tại, công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ. 

Trước đó, ngày 3/7 cơ quan chức năng quận Long Biên (Hà Nội) nhận được thông tin về một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ ở khu vực cầu Vĩnh Tuy.

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là Phạm Văn Đình (sinh năm 1993 quê quán Kim Sơn Ninh Bình), hiện đang trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên Hà Nội. 

Sau đó thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về mai tang.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN