Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:41
RSS

Phát hiện thi thể 2 cha con bị biến dạng trên chiếc taxi bốc cháy

Thứ ba, 20/02/2018, 21:47 (GMT+7)

​Chiếc xe taxi của hãng Hùng Nhân (Gia Lai) bốc cháy bất thường ngay tại khu di tích lịch sử - văn hóa Biển Hồ. Khi tìm thấy, thi thể của 2 cha con trên xe đã biến dạng.

2 cha con, taxi bốc cháy
Chiếc taxi bốc cháy, bên trong có thi thể của 2 cha con anh Trần Quốc Thi.

Khoảng 12h30 cùng ngày, trước cổng Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Biển Hồ, trên đường Tôn Đức Thắng, TP Pleiku xuất hiện chiếc xe taxi hãng Hùng Nhân mang BKS: 81A - 021.20 do anh Trần Quốc Thi (SN 1994), trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa (Gia Lai) điều khiển chạy tốc độ cao đã vượt qua rào chắn hướng vào khu danh thắng.

Theo nguồn tin trên báo giao thông khi còn cách đồi Vọng Cảnh khoảng hơn 50m, chiếc xe đột nhiên dừng lại bên lề đường. Lúc này, anh Thi xuống xe dùng vật chứa chất lỏng nghi là xăng đổ lên xe rồi bất ngờ châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội thì nam tài xế này lên xe và điều khiển chiếc xe đang lao xuống vực ở khu vực đường dẫn ra hồ Biển Hồ. Lúc này, trên xe còn có cháu bé.

Chiếc xe này chỉ dừng lại khi bị một cây lớn chặn ngang. Lúc này, xe vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt. Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên Công an TP Pleiku.

Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ cháy xe ô tô taxi của hãng Hùng Nhân (Gia Lai) khiến 2 cha con tử vong tại khu di tích lịch sử - văn hoá Biển Hồ, xã Biển Hồ, TP Pleiku.

Được biết, 2 nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc Thi (SN 1994), trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa (Gia Lai); cháu bé tên Trần Quốc H. (SN 2015), con trai ruột của Thi. 

Qua kiểm tra hiện trường, thi thể của 2 nạn nhân trong chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy, biến dạng. Xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Diệp (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN