Thứ tư, 24/04/2024 | 03:47
RSS

Phát hiện chồng cặp bồ sau 10 năm bên nhau, vợ có hành động khiến anh ta và nhân tình bất ngờ

Thứ năm, 02/03/2017, 06:26 (GMT+7)

“Em nghĩ hai người yêu nhau thật sự, không phải vì bất cứ điều gì cả. Nếu đó là tình yêu chân thật, thì tình yêu không có lỗi", cô viết.

Nhiều người nhìn vào cuộc sống của chúng tôi sẽ phải xuýt xoa, ghen tỵ bởi vợ chồng đẹp đôi, tình cảm, có hai đứa con xinh xắn, đã mua chung cư và cả hai đều có việc làm ổn định. Yêu nhau 10 năm, tôi tự thấy mình may mắn khi là tình đầu và cũng là tình cuối của anh.

Từ ngày yêu nhau, anh luôn yêu chiều, nâng niu tôi hết mức. Học cùng và hầu như lúc nào cũng bên nhau nên chúng tôi hiểu khá rõ về đối phương. Nếu như tôi bướng bỉnh, ghê ghớm bao nhiêu thì anh lại nhẹ nhàng và bao dung bấy nhiêu.

Đến khi anh ra trường và đi làm, tình cảm của chúng tôi vẫn bền chặt. Tháng lương đầu tiên, anh mua nhẫn để “trói chân” tôi với câu nói: “Anh còn trẻ quá, lại mới đi làm nên không cưới ngay được. Anh chỉ đeo nhẫn cho em để đặt cọc thôi, 1 hay 2 năm nữa, chỉ cần bố mẹ gật đầu thì anh đi thuê váy cưới cho em luôn đấy".

Sau một thời gian, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Rất may, gia đình tôi cũng quý mến anh. Khi biết hai đứa đã yêu nhau 10 năm, bố mẹ tôi hơi “choáng” và  hoàn toàn ủng hộ chúng tôi đến với nhau.

Một năm sau, đám cưới linh đình được tổ chức ở quê, cả hai gia đình rất niềm nở và phấn khởi. Nhà trai thì được khen là có cô con dâu xinh xắn công việc ổn định, nhà gái thì được khen là có chàng rể thảo lại cùng quê.

chồng ngoại tình1

Thời gian đầu, cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Ảnh minh họa

Những năm đầu hôn nhân là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Anh không quên bất cứ dịp kỉ niệm nào của hai vợ chồng, anh cũng rất dịu dàng với mọi sai lầm của vợ.

Anh rất biết an ủi, động viên vợ khi những dịp lễ, Tết không được về nhà bố mẹ đẻ lâu. Kết tinh tình yêu của chúng tôi là hai nhóc tỳ sinh đôi xinh xắn. Khi nhìn lại, tôi thấy hài lòng vì hạnh phúc hiện tại.

Thế nhưng, khi mọi thứ đang viên mãn, thì anh lại chính là người phản bội. Anh thường xuyên về muộn khi cơm canh đã nguội ngắt và con uống sữa xong chuẩn bị đi ngủ nhưng không say xỉn. Anh kêu bận công việc nên không đưa vợ con đi mua sắm hay công viên cuối tuần nữa. Ngày kỷ niệm ngày cưới anh cũng quên...

Rồi một ngày tôi phát hiện thỏi son lạ đã dùng trong cốp xe chồng. Linh tính mách bảo điều không hay, tôi tìm cách mở điện thoại của chồng kiểm tra nhưng anh để mật khẩu. Anh chưa bao giờ như thế cả.

Cuối cùng tôi cũng dùng đến biện pháp nhờ người theo dõi chồng. Vâng, cái trò ấy quả là cũ rích rồi, nhưng nó thành công, thành công trong sự đau đớn tột cùng của tôi. Dù không muốn tin đó là sự thật nhưng tôi cũng phải đối diện với chuyện chồng ngoại tình 6 tháng nay.

Trước câu xin lỗi vụng về của chồng, tôi cứng rắn nói: "Em có linh cảm cô ấy là người phụ nữ tốt. Cô ấy không bao giờ để anh về trong tình trạng say xỉn chắc cô ấy cũng như em lo cho sức khỏe của anh. Cô ấy không đòi hỏi anh mua cho những thứ gì đắt tiền vì em thấy anh vẫn đưa lương và trả tiền đi nhà trẻ cho con đầy đủ.

chồng ngoại tình2

Hai người  ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè. Ảnh minh họa

Em nghĩ hai người yêu nhau thật sự, không phải vì bất cứ điều gì cả. Nếu đó là tình yêu chân thật, thì tình yêu không có lỗi, duyên số cũng không có lỗi. Có thể duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi. Em vẫn mong anh có thể sống hạnh phúc dù có bên ba mẹ con em hay là cô ấy. Anh quyết định thế nào em cũng chấp nhận".

Và cuối cùng, anh chọn cô ấy. Chúng tôi ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè. Mọi người chê trách anh và ném đá "người thứ ba" kia. Nhưng tình yêu thật khó đoán khi trái tim anh đã "lạc nhịp" trước người khác thì tôi cũng chẳng thể níu giữ.

Tôi giải thoát cho anh dù lòng đau đớn vì muốn mọi điều tồi tệ nhanh chóng chấm dứt. Tôi muốn giữ mãi hình ảnh đẹp về người đàn ông tôi đã từng yêu, người cha từng là tuyệt vời nhất của con mình.

Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi nhưng tôi vẫn muốn gửi đến anh những lời nói từ trong sâu thẳm lòng mình: “Em xin lỗi anh, chồng ạ - cho em được gọi anh như vậy thêm lần nữa.

“Xin lỗi anh vì em chưa phải người vợ tốt. Sáng 8h mới vào làm, lẽ ra em phải dậy sớm hơn để làm đồ ăn sáng cho 3 bố con, nhưng em luôn lề mề chỉnh trang để anh phải rửa mặt cho con rồi giao cô giúp việc, sau đó vội vàng đi ăn sáng và đi làm.

Đáng lẽ chiều tối về nhà, em nên chăm nấu nướng để cô giúp việc trông con, đằng này em lại không giỏi bếp núc, không biết làm gì nên mình thường ăn tạm bợ hoặc đi mua đồ ăn sẵn về.

Đáng lẽ em nên gọn gàng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn, nhưng em lại bày bừa rồi kệ nó mỗi khi cô giúp việc hết giờ làm đi về. Mà lẽ ra, em không nên thuê người giúp việc, vì đó là công việc của một người vợ.

Em thường không quan tâm anh khi anh ốm đau, bệnh xoang tái phát. Em thường không chú trọng mua quần áo mới cho anh hay khâu vá quần áo cũ cho anh, em thường để anh mặc áo nhăn đi làm... Đến giờ này, em chỉ có thể nói lời xin lỗi anh vì tất cả, vậy thôi!”.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus