Thứ năm, 25/04/2024 | 21:54
RSS

Ông trùm 91 tuổi của Playboy qua đời: Cuộc đời tai tiếng và lẫy lừng kết thúc

Thứ năm, 28/09/2017, 15:25 (GMT+7)

Hugh Hefner - tỷ phú Mỹ, ông trùm Playboy, tạp chí dành cho phái mày râu lớn nhất hành tinh đã qua đời ở tuổi 91 vào ngày 27/9.

Sáng ngày 28/9, truyền thông thế giới xôn xao với tin tức Hugh Hefner - "ông trùm" của tạp chí Playboy đã qua đời ở tuổi 91.

"Ông Hugh Hefner, người giới thiệu tạp chí Playboy với thế giới vào năm 1953 và xây dựng công ty trở thành một trong những thương hiệu Mỹ đình đám nhất trên toàn cầu. Ông đã ra đi thanh thản ngày hôm nay vì những nguyên nhân tự nhiên tại nhà riêng trong vòng tay của người thân. Ông hưởng thọ 91 tuổi", tập đoàn Playboy Enterprises tuyên bố trong một thông báo phát đi tối ngày 27/9, tức sáng ngày 28/9 giờ Việt Nam

Sự nghiệp của ông trùm Playboy

ông trùm Playboy đã qua đời

Bìa tạp chí Playboy số đầu tiên năm 1953. Ảnh: CNBC

Trong cuộc đời qua hơn 9 thập kỷ, ông Hefner nổi tiếng với việc sáng lập ra tạp chí khiêu dâm Playboy cách đây hơn 60 năm. Tờ tạp chí đã nắm giữ vị trí độc tôn trong làng tạp chí dành cho đàn ông trong nhiều thập niên qua. 

Tạp chí Playboy kết hợp giữa những hình ảnh khỏa thân của phụ nữ và các bài báo, phỏng vấn, sáng tác văn chương chất lượng cao từ những tác giả danh tiếng. 

Toàn bộ thăng trầm của cuộc đời Hugh Hefner gắn với tờ tạp chí. Năm 1953, Hugh Hefner có được 8.000USD do mình dành dụm và vay mượn thêm của gia đình, bạn bè để cho ra mắt ấn phẩm Playboy đầu tiên vào tháng 12 năm đó.

Quyển tạp chí lúc đó được "sản xuất" ngay trên chính chiếc bàn ăn trong bếp tại căn hộ mà ông ở. Thậm chí, cuốn tạp chí đó còn không có ngày xuất bản bởi ngay chính Hugh Hefner còn không biết liệu sẽ có số tiếp theo hay không.

Tuy nhiên, trái với lo sợ của ông, ấn phẩm đầu tiên với hình ảnh của "bom sex" Marilyn Monroe ngay lập tức tạo được tiếng vang, bán hết sạch 50.000 bản, đảm bảo đủ "vốn" để xuất bản tiếp số thứ 2.

Kể từ đó, tạp chí Playboy với công thức kết hợp các cô gái xinh đẹp kết hợp cùng những lời khuyên về phong cách sống và các tác phẩm văn chương, đều đặn bán được hơn 1 triệu bản mỗi tháng cho đến cuối thập niên 50.

Cuộc đời của ông trùm Playboy

Hefner cũng định nghĩa lại khái niệm đàn ông Mỹ. Trước đó đấng mày râu thực sự phải thích đi săn, đam mê câu cá, các môn thể thao và mọi trò thi thố sức mạnh.

Ông trùm Playboy Hugh Hefner bên các người đẹp. Ảnh: Internet

Ông trùm Playboy Hugh Hefner bên các người đẹp. Ảnh: Internet

Ngay trong bài xã luận đăng trong số đầu, Hefner đã viết: "Với tư cách một người đàn ông, chúng tôi thích pha trộn các loại rượu mạnh, thưởng thức những món ăn ngon, nghe những bản nhạc du dương và mời những thiếu nữ xinh đẹp tham gia những câu chuyện thú vị về Picasso, về triết học Nietzsch và sex".

Bản thân ông chủ Playboy ly hôn năm 33 tuổi và bắt đầu hiện thực hóa những phương án cách mạng tình dục của mình. Tự tin thể hiện năng lực hoạt động giường chiếu và thử nghiệm tất cả, bao gồm cả đồng tính.

Rút ngắn tên mình thành "Hef" cho dễ lọt tai và thực hành cuộc sống trai trẻ vĩnh cửu. Dinh cư đầu tiên của Hef với 70 phòng nổi tiếng ở Chicago chỗ nào cũng có thể trở thành bãi "giải trí" thích hợp và thoải mái phục vụ ông chủ với hàng chục thiếu nữ vừa trẻ, vừa đẹp.

Cuộc đời Hugh Hefner chưa bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh. Ảnh: Internet

Hef bớt quậy phá một chút sau sự cố xuất huyết não năm 1985. Bốn năm sau ông khiến mọi người bất ngờ bằng quyết định cưới một "thỏ nhí" - Kimberly Conrad. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm.

Sau ly dị lần hai, ngấp nghé tuổi 70, Hef đã xác định nguyên tắc sống cho đến nay vẫn được duy trì tại dinh thự của mình: "Chàng: chỉ một; Nàng: số nhiều". Cùng lúc ông chủ chung sống với 7 "thỏ nhí".

Với giá trị thương hiệu Playboy lên tới 210 triệu USD (theo giá chào mua của chủ xuất bản tạp chí cạnh tranh "Penthouse", hãng FriendFinder Networks), Hef vẫn thoải mái thỏa mãn mọi nhu cầu cuộc sống không khác gì một ông vua, kể cả các "cung tần mỹ nữ" và hàng trăm nhân viên phục vụ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN