Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:13
RSS

Ông Nguyễn Lân Trung lên tiếng về hình ảnh 'quấn Quốc kỳ ngang hông'

Thứ sáu, 14/12/2018, 10:35 (GMT+7)

Tối khuya ngày 13/12, ông Nguyễn Lân Trung , nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những chia sẻ về việc sang Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam và thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông quấn Quốc kỳ ngang hông.

Trong cuộc trao đổi riêng với Báo Người Lao Động tối 13/12, ông Nguyễn Lân Trung, nguyên Phó chủ tịch VFF, đã có những chia sẻ về việc sang Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam và thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông quấn Quốc kỳ ngang hông.

Trước thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội về việc ông Nguyễn Lân Trung quấn Quốc kỳ Việt Nam ngang hông bị nhiều người phản ứng, vị cựu phó chủ tịch VFF giải thích: "Tôi không quấn Quốc kỳ ngang hông bao giờ.

Hôm đó (ngày 11/12), tôi có mặc áo khoác và vì trong lúc người đông nên nóng quá tôi phải cởi áo khoác ra quấn vào người cho đỡ nóng mà thôi".

Thực hư chuyện ông Nguyễn Lân Trung quấn Quốc kỳ ngang hông
Hình ảnh khiến ông Trung bị cho là quấn Quốc kì ngang hông. Ảnh: Internet

Trước đó, ông Nguyễn Lân Trung cùng nhiều CĐV Việt bay sang Kuala Lumpur (Malaysia) để xem trận chung kết đội tuyển Việt Nam nhưng không được vào sân Bukit Jalil.

Hình ảnh ông Lân Trung, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngồi trên máy bay sang Malaysia sau ông  ông Lê Khánh Hải (ghế đầu bên phải), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, tân Chủ tịch VFF cũng bị dân mạng đem ra đám tiếu.

Trả lời về việc này, ông Trung cho hay: "Chuyến đi này hoàn toàn là do tôi và các bạn bè tự mua vé đi với nhau chứ không hề liên quan gì đến VFF cả. Tôi không còn làm việc ở VFF nữa nên cũng không còn liên quan gì đến VFF.

Trên chuyến bay có mấy trăm người sang cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong đó có ông Lê Khánh Hải, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, tân Chủ tịch VFF. Đó cũng là tình cờ mà thôi" - ông Trung nói.


Xem thêm: Mẹ dùng tuýt sắt đánh chết con trai 19 tuổi khi nạn nhân đang ngủ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN