Thứ tư, 24/04/2024 | 15:27
RSS

'Ông bố mặc váy hồng' - bức ảnh rơi nước mắt mùa Vu Lan

Thứ hai, 13/08/2018, 21:17 (GMT+7)

Nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu trước hình ảnh người đàn ông mặc váy, nhưng khi biết được câu chuyện phía sau chắc chắn ai cũng phải xúc động.

Bức ảnh rơi nước mắt mùa Vu Lan: Bố mặc váy hồng đến trường con trai
Hình ảnh ông bố mặc váy hồng đến trường con trai gây chú ý. Ảnh cắt từ clip

Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội Thái Lan xuất hiện đoạn clip ngắn về một người đàn ông mặc váy khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Theo nội dung trong đoạn clip, người đàn ông mặc váy hồng nhạt ngắn trên gối, cài một bông hoa trước ngực. Đối diện là một cậu bé chắp tay, vái lạy. Nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu trước hình ảnh này nhưng khi biết được câu chuyện phía sau chắc chắn ai ai cũng phải xúc động.

Được biết người đàn ông này tên Chatchai Parn-uthai đang tham gia một buổi lễ "Ngày của Mẹ" diễn ra tại trường học Wat Trai Rattanaram Charity thuộc tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) của con trai.

Bức ảnh rơi nước mắt mùa Vu Lan: Bố mặc váy hồng đến trường con trai2
Câu chuyện cảm động khiến cư dân mạng chia sẻ rần rần. Ảnh cắt từ clip

Vợ của Chatchai Parn-uthai đã mất và hai đứa con của anh sẽ không có mẹ đến để tham dự. Không muốn con trai cảm thấy buồn và xấu hổ, Chatchai Parn-uthai đã quyết định mặc một chiếc váy để tham dự buổi lễ.

"Ngày của mẹ" là buổi lễ thường niên được các trường học ở Thái Lan tổ chức rất long trọng. Vào ngày này, các bà mẹ sẽ được mời tới trường để tham dự và các em học sinh sẽ dành tặng mẹ mình những bông hoa đẹp nhất để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn và kính trọng với tất cả những gì mẹ dành cho con.

Hình ảnh ông bố mặc váy hồng đến trường con trai, ngồi hàng ghế cùng các bà mẹ khác để con  tặng hoa đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động, đặc biệt trong mùa Vu lan báo hiếu. Chỉ sau một thời gian ngắn được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, "Ngày của Mẹ" ở Thái Lan cũng trở thành một chủ đề gây tranh cãi bởi những đứa trẻ không có mẹ thường bị lạc lõng, bỏ quên trong ngày hội này.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN