Thứ hai, 18/03/2024 | 22:32
RSS

Ớn lạnh lời khai của đôi vợ chồng giết bà bầu cướp thai nhi

Chủ nhật, 21/10/2018, 10:13 (GMT+7)

Đôi vợ chồng giết sản phụ cướp thai nhi đã khai tại cơ quan công an động cơ phạm tôị tàn ác dã man không thể chấp nhận.

Nạn nhân Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi, đang mang thai 8 tháng, tử vong sau khi bị một đôi vợ chồng trói vào cây bằng dây thép gai rồi dùng dao xẻ bụng và cướp đi thai nhi, Mirror hôm 17/10 đưa tin.

Nữ nghi phạm Angelina Rodrigues sau đó mang đứa trẻ đến bệnh viện và tuyên bố rằng cô ta vừa sinh con. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nảy sinh nghi ngờ và trình báo với cảnh sát khi thấy người phụ nữ 40 tuổi đi lại hoàn toàn bình thường và từ chối kiểm tra sức khỏe

Angelina Rodrigues (40 tuổi) và chồng Roberto Gomes da Silva, đã bị bắt sau khi bị cáo buộc sát hại Mara Cristiana da Silva và cướp thai nhi từ bụng nạn nhân.

Động cơ tàn ác của đôi vợ chồng giết bà bầu cướp thai nhi
Nơi tìm thấy thi thể sản phụ xấu số. Ảnh: Mirror

Khi bị bắt, Angelina thừa nhận chính cô đã chuốc rượu Mara rồi trói vào cây bằng dây thép gai và mổ bụng, cướp thai nhi từ bụng của nạn nhân.

Trong lời khai của Roberto, ông ta nói không tham gia vào vụ việc này. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng người chồng và một người thứ ba có liên quan tới cái chết của chị Mara và vụ án đã được lên kế hoạch từ trước.

Theo điều tra ban đầu, cặp đôi này đã mời Mara nhậu say, rồi ra tay sát hại, tất cả được cho là đã được tính toán từ trước. Angelina được cho rằng hoàn toàn thay đổi thái độ khi biết người hàng xóm của mình mang thai con gái.

Nghi phạm còn hứa với gia đình nạn nhân sẽ phụ tiền nuôi nấng đứa trẻ. Con gái của Mara hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện vì một vết cắt trên đầu nhưng sức khỏe đã ổn định.


Xem thêm: Vụ trẻ sơ sinh nghi bị ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm: Lạnh người lời khai nữ sinh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN