Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:11
RSS

Nước mắt Thư Dung và nỗi oan như Thị Màu?

Thứ tư, 19/12/2018, 10:11 (GMT+7)

Nỗi oan bán dâm của Thư Dung nhiều người hỏi, phải chăng cô đang chịu nỗi oan... Thị Màu?

Nước mắt Thư Dung và nỗi oan như Thị Màu
Thư Dung cho rằng mình không bán dâm với đại gia

Theo lẽ thường, khi các người đẹp bị nghi liên quan đến đường dây bán dâm thì họ sẽ hay gác kiếm ở ẩn. Thế nhưng, Thư Dung thì khác, cô quay hẳn clip thanh minh không bán dâm được chia sẻ trên kênh youtube.

Thư Dung cho biết mình bị oan, cô vào khách sạn không phải bán dâm mà là để nói chuyện với đại gia. Nếu đại gia vui vẻ đồng ý, sẽ cho cô 1 tỷ lo liệu cuộc sống chữa bệnh cho cha. Và khi mới chỉ nói chuyện dăm ba câu thì công an ập đến. Và lúc công an ập đến cô cũng chưa cởi đồ. Thậm chí Thư Dung còn cho rằng có người cố tình giăng bẫy để hãm hại mình.

"Lúc đó em vẫn mặc quần áo bình thường, em chưa làm gì chỉ nói chuyện 2, 3 câu thì công an ập vào nói rằng có người báo em bán dâm trong khách sạn. Em cảm nhận mình bị oan, có người cố tình hãm hại em".

Và thực tế, những người liên quan trực tiếp đến vụ việc là "ông bầu" và vị doanh nhân nọ biến mất không để lại chứng cứ cho rằng người đẹp này bị oan hay không. Thư Dung cho rằng cô trở thành mục tiêu bị cả xã hội tấn công nên rơi vào trạng thái hoảng loạn, trầm cảm và từng có ý tự tử chỉ vì 'sự hiểu lầm'.

"Sau vài lần chết hụt, tôi tự nhủ nếu ông trời không cho mình chết thì mình sẽ nỗ lực và cố gắng để lấy lại danh dự của mình, phải tự đứng lên tại nơi mình ngã xuống. Với tôi sự im lặng và thành quả sau này sẽ là câu trả lời tốt nhất cho những hoài nghi từ khán giả" - Thư Dung bày tỏ.

Mặc dù cô một mực kêu oan, và bày tỏ mình là cô gái trong sáng. Tuy vậy, nhiều khán giả lại cho rằng nỗi oan của Thư Dung hứng chịu như nỗi oan... Thị Màu? Thư Dung đang phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đang gánh tội cho ai đó; đúng là “quýt làm, cam chịu”? Và bi kịch của Thư Dung là một “nỗi oan khó giãi bày”? Dư luận đã đổi oan cho một cô gái xinh đẹp, ngoan, hiếu thảo và trong sáng?.

Kêu oan thì cứ kêu, nhưng tin chắc ai cũng cười khẩy khi Thư Dung kêu oan này. pháp luật Việt Nam có những quy định rõ ràng trong Bộ Luật Hình sự, muốn bắt ai, cũng phải có cơ sở, đâu muốn bắt là bắt? BTC cũng phải có cơ sở thì họ mới rút giải thưởng.

Thêm nữa, Thư Dung quá xem thường mình, đưa ra những giải thích vô cùng thiếu thuyết phục. Thậm chí có độc giả còn nhận định những trần tình của cô chỉ dành cho trẻ con. Và tất nhiên chuyện kêu oan chuyện “chưa cởi đồ” trong khách sạn với đại gia, càng làm cho hình ảnh của Thư Dung rẻ tiền, xấu xí thêm trong mắt mọi người.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN