Thứ năm, 25/04/2024 | 15:15
RSS

Nữ tiểu thương hắt tiết lợn chủ tịch huyện bất ngờ rút đơn kháng cáo

Thứ năm, 16/08/2018, 12:03 (GMT+7)

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ nữ tiểu thương hắt tiết lợn chủ tịch huyện, bị cáo Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) bất ngờ rút đơn kháng cáo.

Nữ tiểu thương hắt tiết lợn chủ tịch huyện rút đơn kháng cáo vì đâu?
Bị cáo Nguyễn Thị Loan, nữ tiểu thương vụ hắt tiết lợn chủ tịch huyện bất ngờ rút đơn kháng cáo. Ảnh: Dân việt

Chiều 15/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ hắt tiết lợn vào chủ tịch huyện thì bị cáo bất ngờ rút đơn, Dân việt đưa tin. Hiện chưa rõ lý do tại sao nữ tiểu thương này lại rút lại đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, vào 3h ngày 9/2, đoàn liên ngành của huyện Hương Khê đi kiểm tra việc giết, mổ gia súc tại chợ Sơn (thị trấn Hương Khê). Khoảng 5h40 cùng ngày, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch huyện đến chỉ đạo công tác kiểm tra, yêu cầu các tiểu thương về UBND thị trấn Hương Khê ký cam kết giết mổ tập trung.

Lúc này, đoàn kiểm tra và Chủ tịch huyện Hương Khê là ông Lê Ngọc Huấn đang giải thích, tuyên truyền cho tiểu thương tại chợ thì bất ngờ bị tiểu thương Nguyễn Thị Loan đang buôn bán thịt lợn ở chợ Sơn lăng mạ, rồi dùng chai nhựa đựng tiết lợn hất thẳng vào người ông Huấn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nữ tiểu thương này đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê khởi tố về tội làm nhục người khác. Sau đó, nữ tiểu thương này đã bị Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê khởi tố về tội làm nhục người khác, thông tin từ Vietnamnet.

Tại phiên sơ thẩm vào ngày 11/6, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan 4 tháng tù về tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhận mức án, bị cáo cho rằng mức án này quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo gửi lên TAND Hà Tĩnh. Song tại phiên phúc thẩm chiều 15/8, bị cáo Loan rút đơn kháng cáo không rõ nguyên nhân. Vì vậy, tòa án quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm trước đó.


Xem thêm: Sau nụ hôn trộm, Thọ 'sứt' hứa sẽ kháng cáo cho bạn gái tại tòa

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN