Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:00
RSS

Nữ thủ khoa về quê chăn lợn được Sở GD-ĐT Hà Giang hứa hẹn điều gì?

Thứ tư, 11/10/2017, 11:18 (GMT+7)

Khi biết được thông tin, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang đã đến nhà nói chuyện, động viên nữ thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Những ngày qua câu chuyện về nữ thủ khoa về quê chăn lợn Bùi Thị Hà - người tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2016 nhưng đến nay vẫn thất nghiệp và ở nhà phụ mẹ nuôi lợn, trồng rau đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.

Được biết, sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Hà có dự kỳ thi tuyển giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhưng không đỗ. Cô cầm tấm bằng đại học loại xuất sắc trở về quê và hiện tại vẫn đang chờ TP. Hà Giang tổ chức thi tuyển biên chế vào ngành giáo dục

Bùi Thị Hà tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2016 

Sau khi thông tin trên xuất hiện tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi nhân tài bị mai một tài năng quanh việc đồng áng, lợn gà.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cầm trên tay tấm bằng giỏi, Hà có rất nhiều cơ hội xin việc tại các trường tư thục, các trung tâm giáo dục chứ không phải thụ động ở nhà chờ để xin vào biên chế như vậy.

Sở GD-ĐT Hà Giang nói gì với nữ thủ khoa sư phạm về quê chăn lợn2
Thu Hà là một trong 100 thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) năm 2017. Ảnh: VTC News

Trước những ý kiến thắc mắc của cư dân mạng, Hà cho biết cô có lý do riêng và xin phép không chia sẻ. Hiện tại, nếu không được tỉnh gọi đi dạy thì cô sẽ xuống Hà Nội làm giáo viên hợp đồng mặc dù cũng không muốn điều này.

Chia sẻ trên VTC News, cô Nguyễn Thị Lượt - mẹ nữ thủ khoa cho biết, trước đó, ông Vũ Văn Sử (Giám đốc sở GD-ĐT Hà Giang) cũng đã đến nhà nói chuyện và động viên Hà chờ đến khi tỉnh có chỉ tiêu tuyển dụng thì sẽ gọi đi làm. Tuy nhiên, cũng không biết sẽ đợi đến bao giờ.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN