Thứ ba, 23/04/2024 | 21:33
RSS

Nữ sinh 14 tuổi mất tích được tìm thấy ở TP Vinh đòi bỏ nhà đi tiếp

Thứ bảy, 03/11/2018, 10:53 (GMT+7)

Sau gần 2 tuần nỗ lực tìm kiếm, nữ sinh 14 tuổi mất tích sau khi chào bà đi học được người thân tìm thấy ở TP Vinh nhưng nữ sinh này tiếp tục đòi bỏ đi tiếp.

Sau gần 2 tuần mất tích, nữ sinh 14 tuổi mất tích sau khi chào bà ngoại đi học đã được tìm thấy ở một nhà trọ tại TP Vinh. Theo đó, nữ sinh này là Nguyễn Thị Hoài (SN 2004, học sinh lớp 8, trường THCS xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). 

Chiều ngày 2/11, thông tin trên báo Đất Việt, Chị Nguyễn Thị Trị (mẹ nữ sinh Hoài) cho biết, sau khi được đưa về nhà Hoài khóc và không chịu nói gì, và đòi bỏ đi tiếp chứ không muốn về nhà. Qua tìm hiểu gia đình cho biết mấy ngày qua Hoài đi với một người con trai tên N.C.T ở Công Thành, Nghệ An.

"Tôi còn phát hiện chân tay cháu có mấy vết rạch, còn trên người chưa phát hiện được vì cháu không cho đụng vào người. Thậm chí, khi ngồi trên xe bà ngoại để tay vào đùi cháu cháu còn hất tay bà ra. Đặc biệt, chiếc điện thoại của cháu có rất nhiều tin nhắn. Những cuộc gọi của anh em gọi đến đều bị xóa sạch", mẹ nữ sinh này tâm sự thêm.

Ngoài ra, gia đình nữ sinh này đã làm giấy tờ chuyển lên xã, huyện mong chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân cháu Hoài bỏ nhà đi, vì hiện tại Hoài không chịu hợp tác với người thân.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh 14 tuổi mất tích được tìm thấy ở TP Vinh
Nữ sinh 14 tuổi được tìm thấy lại tiếp tục đòi bỏ đi. Ảnh: Trí thức trẻ

Trước đó An ninh thủ đô đưa tin, ngày 20/10, em Hoài chào bà Nguyễn Thị Phương (SN 1949, bà ngoại cháu Hoài) để đi học. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, vẫn không thấy nữ sinh này về nhà nên bà Phương hốt hoảng nhờ người thân tìm kiếm đồng thời báo tin cho nhà trường nhờ giúp đỡ.

Sau khi thông tin em Hoài mất tích được chia sẻ, có người cho biết nhìn thấy nữ sinh này đón xe khách vào Nam. Tuy nhiên, đến ngày 31/10, người thân em Hoài lại nhận được tin có nhìn thấy Hoài ở TP Vinh.

Ngay lập tức, người thân em Hoài đón xe vào TP. Vinh tìm kiếm con mình. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, gia đình đã thấy cháu Hoài đang ở trong một phòng trọ ở TP. Vinh. Sau đó mọi người đã đón cháu về nhà.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Hoài hết sức khó khăn. Bố mẹ đi làm xa nên Hoài và em trai ở với bà ngoại từ nhỏ. Nữ sinh này được mọi người đánh giá là ngoan, hiền và học khá. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.


Xem thêm: Nữ sinh lớp 7 ở Thái Bình mất tích gia đình nhận được tin lên Lào Cai

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN