Thứ ba, 23/04/2024 | 21:02
RSS

Những trang phục "kinh dị" nhất tuần lễ thời trang New York

Thứ sáu, 15/09/2017, 14:28 (GMT+7)

Tuần lễ thời trang New York vừa diễn ra mới đây khiến người yêu thời trang phải ngỡ ngàng trước những bộ trang phục có ý tưởng sáng tạo "độc nhất vô nhị" của các nhà thiết kế.

Khi nhìn những bộ trang phục này, người mua hẳn sẽ phải mất đến cả ngày để suy nghĩ mặc đi đâu và mặc như thế nào cho đúng chứ chưa nói là đẹp. Thậm chí có những bộ chẳng khác gì một mớ... giẻ lau nhà. 

Cùng xem những thiết kế "kinh dị" này:

Đây có được định nghĩa là thời trang không? Đôi giày hẳn là phát minh vĩ đại

Chiếc quần mỏng tang được chắp vá từng mảnh trông thật kỳ quặc

Phần thân trên của chiếc váy này xộc xệch và nham nhở như bị chuột gặm, nếu xẻo hẳn phần chân váy đi để mặc thành bikini có lẽ còn duyên dáng hơn

 Nhà mốt Philipp Plein dù sao cũng làm tròn trách nhiệm của trang phục "Che cái gì cần che, còn lại không quan trọng"

Tin chắc là phải mất nửa ngày mới có thể diện được trang phục này

Jeremy Scott là fan của bộ phim Gia đình đá quý chăng? 

Bộ trang phục này có vẻ như đang lấy ý tưởng để kêu gọi tài trợ "Hãy bỏ tiền vào chiếc túi phía trước".

Mặc bộ đồ của Libertine đi chơi Halloween thì cũng không đến nỗi nào.

Chiếc sơ mi này chả khác gì mảnh giẻ lau không đầu không cuối

Nhà mốt Quavera định làm gì chiếc váy hạ eo ngọt ngào quen thuộc? Sự biến tấu này quả thực là một thách thức cho người mặc.

Lê Hoài
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoà nhập với xu hướng thời trang “vừa mới vừa cũ”, Maily Style thử nghiệm phong cách thời trang Y2K trong bộ ảnh mới.