Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:46
RSS

Những Tổng thống được dân mến dân yêu nhờ trái tim ấm áp với động vật

Thứ bảy, 04/02/2017, 09:07 (GMT+7)

Trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị khi ở trên chính trường, các vị Tổng thống này luôn vui vẻ, cười đùa thoải mái khi đùa nghịch với động vật.

Tổng thống Nga Putin

Thật dễ dàng bắt gặp hình ảnh Tổng thống Putin vui đùa bên thú cưng, ngược hẳn với hình ảnh quyết đoán của ông trên chính trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ là nhà lãnh đạo lớn trên thế giới mà còn là người rất yêu động vật.

Tổng thống Putin nổi tiếng là người yêu động vật. Ông nuôi thú cưng và cũng có nhiều trải nghiệm thú vị với các loài động vật hoang dã. Ông từng chụp nhiều ảnh cưỡi ngựa, bơi với cá heo và ôm một chú báo. 

Ông Putin ôm một chú chó nguồn gốc từ Bulgaria. Ảnh: Internet

Cựu Tổng thống Mỹ Obama

Thú cưng của cựu Tổng thống Barack Obama là Bo, sinh ra rại Texas năm 2008. Bo là món quà từ Sterns, một người ủng hộ ông Obama và có tên ban đầu là “New Hope” (Hy vọng mới). 

Hai chú chó Bồ Đào Nha mang tên Bo và Sunny của gia đình cựu Tổng thống Obama lại được hưởng 1 cuộc sống khá hoàn hảo.

Nhiệm vụ chính của Bo, Sunny chủ yếu là chơi đùa với du khách và nhân viên, đón tiếp quan chức nước ngoài hay tỏ ra thật đáng yêu trước ống kính trong Nhà Trắng.

Cún cưng Bo của gia đình ông Obama. Ảnh: The White House

Ngay sau khi xuất hiện trước công chúng, Bo ngay lập tức nhận được sự quan tâm của truyền thông, thậm chí còn là “nhân vật chính” trong nhiều cuốn sách dành cho trẻ em. Năm 2013, gia đình cựu Tổng thống Barack Obama chào đón thêm một thành viên mới là chú chó cái “Sunny” hiếu động và đáng yêu.

Những khoảnh khắc vui đùa của ông Obama và cún cưng. Nguồn: CBS News

Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan 

Chú chó cưng lớn màu đen của cựu Tổng thống Ronald Reagan mang tên Lucky (May mắn). Lucky có nguồn gốc từ Bỉ, được nuôi để chăn gia súc và kéo xe cho nông dân. Dù được huấn luyện nhưng Lucky vẫn không thực sự thích nghi với cuộc sống ở Nhà Trắng.

Ông Reagan và chú chó cưng. Ảnh: Internet

Cũng vì lý do này, Lucky được gửi đến nông trại của nhà Reagan ở California trong kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn năm 1985. Chú chó qua đời vào năm 1995, lúc 10 tuổi và được chôn tại trang trại này.

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

Dù bị dị ứng với động vật, cựu Tổng thống John F. Kennedy nuôi rất nhiều con vật, từ chó, mèo, chim hoàng yến, vẹt, đến thỏ và ngựa. Thậm chí, người ta còn nói có cả vườn thú trong Nhà Trắng khi ông Kennedy đương nhiệm.

Gia đình ông Kennedy bên các vật cưng. Ảnh: Internet

Zsa Zsa là chú thỏ trắng được một ảo thuật gia Pennsylvania tặng cho cựu Tổng thống. Piere Salinger, thư ký báo chí Nhà Trắng thời đó, cho biết chú thỏ có khả năng chơi được năm nốt đầu tiên trong bài “The Star – Spangled Banner” bằng một cây kèn đồ chơi. Nhiều lời đồn nói rằng chú thỏ mũm mĩm này thích uống bia.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus