Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:30
RSS

Nhung Tây: Người ta từng khuyên tôi đừng làm MC nữa vì em sinh ra không phải để trở thành MC!

Thứ năm, 07/12/2017, 10:19 (GMT+7)

Đó là những nhận định đầu tiên của mọi người về MC Hồng Nhung (tên thường gọi là Nhung Tây) của những ngày đầu chập chững vào nghề.

MC Hồng Nhung (hay còn gọi là Nhung Tây) không chỉ là một trong những gương mặt quen thuộc của VTV2, VTC11 mà còn là cái tên được yêu thích trong các chương trình từ thiện vùng cao.  Là một "tay ngang", Nhung Tây đã có những chia sẻ rất thật với Đời sống Plus về chuỗi ngày mới chập chững vào nghề.

- Chào Nhung Tây, từng được nghe có người nói rằng Nhung đừng làm MC vì em sinh ra không phải để làm MC. Khi nghe những đánh giá về mình và không được công nhận Nhung cảm thấy thế nào? 

Hồi đó còn trẻ nên khi nghe vậy Nhung chỉ biết khóc thôi. Có lúc chạy xe lòng vòng ngoài đường khi nào khóc cạn nước mắt mới về. Bởi lẽ lúc bước chân vào nghề, Nhung không may mắn như các bạn MC khác, không được ông trời ưu ái cho nhiều tố chất mà một MC cần có nên thấy tủi thân và thất vọng về bản thân vô cùng. 

Nhung Tây: Đừng làm MC nữa vì em sinh ra không phải để trở thành MC!
Hồng Nhung là MC quen thuộc với nhiều chương trình, sự kiện 

Không có ngoại hình quá xuất sắc, không ăn hình là trở ngại lớn nhất của Nhung. Cho đến bây giờ mỗi lần lên sóng vẫn chẳng ai nhận ra mình vì ... bị già hơn so với ngoài đời rất nhiều. Nhớ những ngày đầu lên hình, tiền cát-xê còn không có thì làm sao có chi phí để thuê makeup, stylist được. Nhung cứ tự tô vẽ lên mặt thôi, nhưng nhìn lại thấy trông như đi diễn tuồng vậy. Đi làm bị chê, bị phê bình rất nhiều và kể cả cho đến bây giờ, sau 7 năm làm nghề, mình cũng vẫn không thể tự mình makeup đẹp cho mình được mà tất cả đều cần có sự hỗ trợ của ekip. 

Nhưng bên cạnh những khó khăn, Nhung cũng may mắn được các đối tác, bạn bè đồng nghiệp tin tưởng và giúp đỡ rất nhiều. Qua đây, Nhung xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả những ai đã luôn dõi theo, giúp đỡ và ủng hộ mình. 

Nhung Tây: Đừng làm MC nữa vì em sinh ra không phải để trở thành MC!
 Nhung Tây luôn có sự hỗ trợ của ekip 

- Vậy bạn đã làm cách nào để khắc phục mọi nhược điểm của bản thân?

Sau mỗi chương trình, Nhung luôn tự mình xin hình về xem lại và điều chỉnh cho phù hợp. Lúc đó, bố cũng giúp mình rất nhiều, bố là khán giả duy nhất xem mình dẫn chương trình. Mình thích dẫn chương trình thời tiết bố sẵn sàng mua bản đồ về treo lên tường cho mình đứng tập làm MC. 

Khi cả nhà đi ngủ, mình lại đóng cửa phòng lại đứng “nói chuyện” trước gương một mình đến khi nào mệt mới thôi. Vừa tập, vừa xem mình cười như vậy đã đẹp chưa, nói như thế khẩu hình đã duyên chưa. Rồi dần dần tự bản thân va chạm khắc phục được những nhược điểm của bản thân, sở hữu một chất giọng ấm hơn, dày hơn và có kinh nghiệm dẫn hơn. Nhưng quan trọng nhất là càng ngày mình càng yêu nghề, đam mê hơn và cố gắng vì bố nên mình đã không bỏ cuộc. 

Nhung Tây: Đừng làm MC nữa vì em sinh ra không phải để trở thành MC!
Với Hồng Nhung, bố là động lực là niềm tin để cô vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống, vươn lên chinh phục ước mơ thành MC chuyên nghiệp.

- Tại sao bố lại là động lực lớn nhất của Hồng Nhung ? 

Mình sinh ra trong một gia đình kinh tế bình thường và không có truyền thống nghệ thuật. Đúng vào lúc mình đang trong độ tuổi cần có một sự định hướng đúng đắn của gia đình về con đường nghề nghiệp sau này thì bố bị bệnh nặng, không thể đi lại được. Cả nhà tập chung lo chữa bệnh cho bố, không còn dành được sự quan tâm cho con gái út nữa, nên tự bản thân mình nhận thức được mình phải cố gắng để không trở thành nỗi lo của bố mẹ, để bố yên tâm chữa bệnh. 

Lúc đó, niềm vui duy nhất của bố cho dù không đi lại được, không thể đi xem mình dẫn chương trình nhưng vẫn có thể ở nhà theo dõi qua tivi. Năm 20 tuổi, lần đầu tiên mình được đảm nhiệm dẫn chương trình truyền hình trực tiếp, lúc đó mình thấy bố khóc. Và từ đấy trở đi, mình càng cố gắng hơn vừa vì bố và cũng vì chính bản thân nữa. 

Kể về bố thì còn nhiều điều lắm, cho đến bây giờ vẫn không bao giờ quên được những bước đi đầu đời trong sự nghiệp may mắn vẫn có bố ở bên.

Nhung Tây: Đừng làm MC nữa vì em sinh ra không phải để trở thành MC!
Là một người trẻ, Nhung Tây luôn có những định hướng và dự định táo bạo cho tương lai ngoài công việc chính là MC

- Vậy Nhung Tây có thể chia sẻ về định hướng trong tương lai của bạn?

Nghề MC nói riêng và nghệ thuật nói chung rất khắc nghiệt và đào thải rất nhanh, mình cũng không thể trẻ trung mãi được. Nghề MC cũng luôn đòi hỏi những gương mặt mới, xinh đẹp, các bạn trẻ bây giờ cũng rất tài năng nên bên cạnh việc làm MC mình chuyển dần sang hướng kinh doanh  

Mình sẽ vẫn tập trung kinh doanh tốt cho công ty sự kiện và muốn mở một cửa hàng nail. Như vậy, cuộc sống sẽ ổn định và những chuyến đi công tác xa sẽ ít dần, dành thời gian chăm sóc cho gia đình, cho người thân và cũng tới lúc sẽ xây dựng cho mình một mái ấm nữa. 

- Một lúc làm nhiều công việc như vậy thì lúc nào là thời gian Nhung dành để tìm hạnh phúc cho bản thân? 

Công việc của Nhung rất khó kiếm tìm được niềm tin đến từ người khác. Không chỉ riêng mình mà hầu như tất cả nghệ sĩ đều gặp phải vấn đề này. Nên Nhung rất nghiêm túc trong tình cảm, để tìm được một mối quan hệ đúng nghĩa, một người yêu và hiểu cho mình. 

Nhung Tây: Đừng làm MC nữa vì em sinh ra không phải để trở thành MC!

Nhiều khi buồn cười vì bị gắn cái danh là MC nên có những lúc tâm sự với ai đó thật lòng lắm mà họ lại cứ nghĩ mình là MC nên họ chẳng tin những gì mình nói. Nên mình bây giờ chỉ biết cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân để có tinh thần tốt nhất làm việc, thời gian rảnh đưa mẹ đi chơi, đặt ra mục tiêu mỗi năm sẽ đưa mẹ đi du lịch một nơi, thi thoảng tụ tập bạn bè để giảm áp lực công việc, còn chuyện tình cảm sẽ để duyên số quyết định. 

Khi nào gặp được một người có thể hiểu được mình thì mới dám tin tưởng trao gửi hạnh phúc. Mình cũng mong tất cả những anh chị em bạn bè nghệ sĩ sau ánh đèn, sau hào quang của sân khấu ai cũng sẽ tìm cho mình được một nơi thật ấm áp để trở về. 

- Xin cảm ơn Hồng Nhung vì cuộc trò chuyện vừa rồi. Chúc bạn sẽ luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc ! 

MC Hồng Nhung, tên thật là Trần Hồng Nhung (Tên thường gọi là Nhung Tây)

Sinh ngày: 27/04/1992

MC Hồng Nhung là cái tên quen thuộc với nhiều chương trình, sự kiện ở miền Bắc. Nhung Tây ghi dấu ấn là một MC yêu nghề và luôn nỗ lực thay đổi, trau chuốt bản thân để hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp. 

Vượt qua nhiều khó khăn trên hành trình nan nan chinh phục ước mơ làm MC, Nhung Tây đã dẫn thành công rất nhiều chương trình như Câu đố dân gian, Vừng ơi mở ra... trên VTC11; Ước mơ Việt Nam Sống khoẻ mỗi ngày... trên VTV2...; Các chương trình lễ hội lớn được truyền hình trực tiếp như Lễ hội hoa ban, Người đẹp Tây Bắc, Vẻ đẹp vầng trăng khuyết... Hiện Nhung Tây là MC dẫn nhiều sự kiện trực tiếp được khán giả hài lòng, tin tưởng. 

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN