Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:39
RSS

Những chi tiết bất thường đến ám ảnh trong tai nạn của công nương Diana dù 20 năm trôi qua

Chủ nhật, 27/08/2017, 15:29 (GMT+7)

Do những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu trong tai nạn xe tại đường hầm Pont de l’Alman ngày 31/8/1997, Công nương Diana đã ra đi trong sự thương tiếc vô hạn của gia đình và người dân của xứ sở xương mù.

Mới đây, nhân dịp 20 năm ngày mất của Công nương, chị gái bà, Phu nhân Sarah McCorquodale (62 tuổi) đã tiết lộ một chi tiết đáng nghi bất thường về cái chết của em gái. Sau khi nhận được tin xấu, bà Sarah cùng Thái tử Charles đã có mặt tại bệnh viện để nhìn mặt Công nương lần cuối và chuyện mà cho đến giờ bà vẫn không thể hiểu nổi là: Tại sao hôm xảy ra tai nạn, Công nương lại không thắt dây an toàn?

Theo lời Phu nhân Sarah, Công nương Diana là người chưa bao giờ quên thắt dây an toàn khi bước lên xe. Chính vì vậy, chi tiết này khiến bà rất thắc mắc vì nó hoàn toàn không giống con người của em gái bà chút nào.

Đường hầm cầu Alma, Paris, Pháp là nơi cố Công nương Diana gặp nạn. Ảnh: PA

Đường hầm cầu Alma, Paris, Pháp là nơi cố Công nương Diana gặp nạn. Ảnh: PA

Không chỉ Diana mà cả tỷ phú Dodi Fayed và tài xế Henri Paul đều không thắt dây an toàn khi chiếc xe tông mạnh vào chiếc cột dưới đường hầm ở Paris. Người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn thảm khốc cũng chính là người duy nhất trên xe đeo dây an toàn là vệ sĩ Trevor Rees-Jones.

Mặc dù điều tra xác định nguyên nhân chính gây tai nạn là do tài xế uống rượu mà vẫn lái xe tốc độ cao nhưng việc không thắt dây an toàn có lẽ cũng là một trong những yếu tố khiến "bông hồng Anh" bỏ mạng.

Bên cạnh đó, cựu luật sư Stanlee Culbreath, nay đã 69 tuổi là một trong số ít nhân chứng có mặt tại hiện trường ngày hôm đó đã quyết định lên tiếng sau 2 thập kỷ im lặng. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết mình kín tiếng suốt 20 năm qua vì ông tôn trọng và cảm thông với Hoàng tử William và Harry. Khi đó, hai người còn quá nhỏ.

Đã gần tròn 20 năm kể từ sau cái chết của Công nương Diana. Ảnh: Mirror

Nhưng giờ đây, ông muốn nói lên mọi thứ. Stanlee cho hay: "Nếu các đơn vị cứu thương của Pháp nhanh hơn, có lẽ Công nương Diana sẽ vẫn còn sống. Tôi luôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn... Giờ đây, sau 20 năm, tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là một vụ tai nạn hay không?

Nếu người bị nạn là Công nương, tại sao phải mất tới 20 phút lực lượng cấp cứu mới tới hiện trường? Và tại sao họ lại bỏ qua một bệnh viện để đưa bà tới một bệnh viện khác?

Suốt thời gian, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng họ đã xử lý vụ tai nạn ấy như thế nào, và đáng lẽ ra Công nương có thể vẫn còn sống. Tôi đã cầu xin cảnh sát giúp đỡ, nhưng dường như họ đều phớt lờ", Stanlee bày tỏ nỗi hoài nghi về sự cố thảm khốc ngày 31/8/1997.

Hiện trường vụ tai nạn khiến công nương Diana tử vong năm 1997. Nguồn: Lê Ngọc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN