Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:44
RSS

Những câu nói "kinh điển" làm nên tên tuổi của phim "Sống chung với mẹ chồng"

Thứ bảy, 01/07/2017, 11:01 (GMT+7)

Bà Phương (NSND Lan Hương) là người có công rất lớn trong việc làm phong phú cuốn "từ điển" những câu nói nổi tiếng của phim "Sống chung với mẹ chồng".

Sống chung với mẹ chồng đã chính thức kết thúc sau 24 tập phim để lại cho khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong đó, những câu nói sâu cay nhưng rất chân thực đã phản ánh một góc của cuộc sống hiện tại. Từ những phát ngôn của nhân vật, khán giả xem truyền hình đều nhận thấy dường như đã gặp, đã nghe thấy ở đâu đó.

Nếu như ai đó nói rằng, bộ phim dường như đang chia rẽ mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thì ở khía cạnh khác, một bộ phận người xem lại như đang soi vào cuộc sống của bản thân để tiết chế hơn trong lời nói, suy nghĩ cũng như hành động thường ngày.

Dưới đây là những câu nói "kinh điển", làm nên tên tuổi của bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Chúng được thốt ra chủ yếu từ bà Phương (NSND Lan Hương thủ vai).

Song chung voi me chong 1

"Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ từ nơi khác đến, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ chỉ có một mà thôi". Ảnh: VTV

Câu nói trong Sống chung với mẹ chồng 2

"Con trai mẹ cao to đẹp trai, công ăn việc làm nhà nước ổn định, nhà cao cửa rộng, thiếu gì đứa con gái muốn lấy". Ảnh: 2sao

Sống chung với mẹ chồng 3

"Xinh đẹp tiểu thư thường đi đôi với lười biếng, Cưới về làm dâu chả biết có chăm sóc được gia đình không?". Ảnh: 2sao

Sống chung với mẹ chồng 5

"Ai cho phép cô được trèo lên người con trai tôi" - Đây là câu nói "kinh điển" nhất của bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng. Ảnh: VTV

Sống chung với mẹ chồng 6

"Các con nên quan hệ ít thôi... Tốt mái thì hại trống". Ảnh: 2sao

Sống chung với mẹ chồng 8

Trang - bạn thân của Minh Vân cũng góp phần làm phong phú thêm kho từ điển những câu nói trong Sống chung với mẹ chồng: "Tất cả các bà mẹ chòng có mẫu số chung là super-soi"

Sống chung với mẹ chồng 9

"Ai đời chưa cưới đã lên tận phòng riêng! Ra khỏi cổng đã ôm ấp hôn hít". Ảnh: Trí thức trẻ

Sống chung với mẹ chồng 10

"Từ xưa đến nay, mẹ vào phòng con có bao giờ phải gõ cửa đâu!. Ảnh: Trí thức trẻ

Sống chung với mẹ chồng 11

"Con gái bây giờ nhiều loại lắm. Xinh đẹp thì cũng lắm chuyện, mà giỏi giang thì cũng nhiễu nhương! Thế cho nên là, theo ý em, ngay từ đầu bác luôn việc cho em. Mất lòng trước được lòng sau". Ảnh: Trí thức trẻ

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN