Thứ tư, 24/04/2024 | 10:15
RSS

Những câu chuyện tình yêu xúc động nhất năm 2016

Thứ hai, 28/11/2016, 16:00 (GMT+7)

Năm 2016 mới trải qua 11 tháng nhưng đã có vô số câu chuyện tình yêu cảm động nổi tiếng khắp thế giới. Hãy cùng điểm qua 5 câu chuyện truyền cảm hứng nhất năm qua.

Tình yêu của cô gái thiếu đôi chân ở Thái Lan

Cô gái có cái tên dễ thương là Wintadcha này đến từ đất nước Thái Lan. Cô đã tiếp bước của chàng trai không tay Nick Vujicic từng truyền cảm hứng và nghị lực cho rất nhiều người, đặc biệt hơn, điều cô mang đến cho thế giới là câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích và một niềm tin mãnh liệt.

Cô sinh ra với đôi chân teo tóp đến gần như vô dụng, đương nhiên, cô sẽ không thể di chuyển đi lại như những người bình thường khác. Đến khi trưởng thành, đôi chân này cũng không hề thay đổi và nó dần trở thành một bộ phận dư thừa của cơ thể.

Người chồng nguyện là đôi chân còn thiếu cho Wintadcha

Người chồng nguyện là đôi chân còn thiếu cho Wintadcha là câu chuyện tình yêu cảm động cả Thái Lan. Ảnh: Internet

Cô gái bé nhỏ từng vô cùng mặc cảm với bản thân, cô đã từng tuyệt vọng đến mức luôn xem mình là người thừa của xã hội. Và đương nhiên, Wintadcha chưa bao giờ dám mơ đến một cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc và viên mãn. 

Nhưng cuối cùng rồi phép màu cũng đã đến, khi Wintadcha tội nghiệp được ông trời ban tặng cho một món quà đó là cuộc gặp gỡ với Zatop Janjerdkan - Một chàng trai cao to, khỏe mạnh với vẻ bề ngoài của một dân chơi.

Chàng "hoàng tử trong mơ" này không những không chê bai, khinh miệt Winatdcha vì khiếm khuyết của cô, mà anh còn sẵn sàng ở bên chăm sóc, lo lắng và chia sẻ mọi vui buồn với người yêu. 

Cặp vợ chồng 63 năm vẫn ngọt ngào

Cụ bà Wanda và cụ ông Joe đã kết hôn được 63 năm. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi cụ ông Joe nhìn thấy cụ bà Wanda đi bộ trên phố. Kể từ phút đó, chàng đã quyết định phải tiến tới để xin phép được hẹn hò cùng nàng.

Chuyện tình cứ thế tiếp diễn sau lần gặp gỡ định mệnh. Ngày 28/12/1950, cả hai làm lễ đính hôn và hai năm sau đó, đám cưới đã diễn ra. 63 năm sau, cháu gái của họ là Shalyn Nelson đã thực hiện một bộ ảnh ấn tượng như một cách tôn vinh cuộc tình đẹp, lãng mạn này.

Thì ra tình yêu vĩnh cửu có tồn tại trên đời này

Thì ra tình yêu vĩnh cửu có tồn tại trên đời này. Ảnh: Internet

Bộ ảnh là một phần của dự án mang tên "Tình yêu" mà Nelson thực hiện để tôn vinh các mối tình vĩnh cửu. "Tôi sẵn sàng để chứng minh rằng tình yêu thực sự vẫn tồn tại. Có rất nhiều những chuyện tình mà chúng ta không biết cho đến khi họ chia sẻ", Nelson cho biết.

Là một phần của buổi chụp hình, Nelson đã yêu cầu hai nhân vật chính viết cho nhau một bức thư tình rồi đọc to lên và mọi thứ thực sự hoàn hảo. 

"Wanda yêu thương nhất của anh, đã lâu rồi anh không viết cho em một bức thư. Lần cuối cùng khi anh làm điều này là lúc anh đang làm việc tại Canada. Nhưng dù thế nào, anh vẫn yêu em thật nhiều, có lẽ là ngày càng nhiều hơn", ông Joe đã viết những lời yêu thương như thế gửi cho vợ mình.

Màn cầu khiến Olympic chấn động

Dù có thể Isadora Cerullo, 25 tuổi, là thành viên trong đội tuyển bóng bầu dục nữ của Brazil, không giành được huy chương Olympic nào, song tình yêu của cô đã thăng hoa khi người bạn gái Marjorie Enya mạnh dạn cầu hôn ngay tại đấu trường Thế vận hội.

Sau khi xem xong trận chung kết môn bóng bầu dục 7 người giữa đội Australia và New Zealand, Enya - người quản lý sân vận động này của Thế vận hội - vẫn khoác trên mình bộ đồng phục tình nguyện viên, xuống đường pitch để đưa ra một "thông báo" đặc biệt của riêng mình.

Với chiếc micro trên tay, quả bóng bay hình trái tim màu tím, Enya (28 tuổi) tiến đến gần Cerullo và "đọc diễn văn", rồi xúc động ngỏ lời cầu hôn cô.

Màn cầu hôn tại Olympic Rio là cái kết hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu cảm động

Màn cầu hôn tại Olympic Rio là cái kết hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu cảm động. Ảnh: Internet

Vào thời điểm đó, đám đông tham dự Thế vận hội đã vãn trên sân Deodoro. Song những cảnh tượng gây xúc động vẫn đang diễn ra: Những giọt nước mắt lăn dài, những cái ôm hôn chia sẻ chiến thắng hay động viên, những nụ hôn hay sự cổ vũ của đồng đội... đối với những vận động viên tham gia Olympic.

Và Enya thay vì mang một chiếc nhẫn, cô đã buộc một dải ruy-băng nhỏ trên ngón tay của Cerullo. Ngay khi Cerullo trả lời "Em đồng ý", chính cô đã bật khóc vì hạnh phúc. Và cặp đôi đã trao nhau nụ hôn say đắm

Cụ ông tóc bạc phơ cõng bạn đời qua đường

Shanghaiist đăng tải loạt ảnh được chụp tại một ngã tư ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc Trong ảnh, cụ bà hình như gặp trục trặc ở chân và được người chồng già, tóc đã bạc phơ đỡ rồi sau đó cõng qua đường. 

cụ ông tóc bạc phơ cõng bạn đời qua đường làm 'tan chảy' mọi trái tim

Cụ ông tóc bạc phơ cõng bạn đời qua đường làm 'tan chảy' mọi trái tim. Ảnh: Internet

Những bức ảnh này đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Giữa cuộc sống xô bồ ở đất Bắc Kinh đông đúc, những bức ảnh này chạm đến trái tim của mọi người, khiến chúng rta có thể tin rằng: Có một tình yêu như thế tồn tại.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận, bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của cặp đôi này. “Không gì có thể vượt qua tình yêu của họ. Nó được xây đắp theo thời gian, giống như một ngọn núi”, một dân mạng bình luận. "Khi tôi đến tuổi đó, tôi hy vọng sẽ có một người yêu mình nhiều đến thế", một người khác chia sẻ.

Chú rể cụt chân bên cô dâu đời mình

Chàng trai 29 tuổi tên Lý Quân và cô bạn gái Vinh Sương 27 tuổi, cùng quê ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, quen biết và bắt đầu yêu nhau từ tháng 3/2015 qua mai mối. Lý Quân và Vinh Sương sau khi trải qua khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân. 

Tuy nhiên, trước ngày diễn ra lễ cưới khoảng hai tháng, Lý Quân bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Một cỗ máy cơ khí cán ngang người Lý, khiến anh bất tỉnh và dẫn đến hôn mê nhiều ngày. Anh bị vỡ nát xương chậu và xương chân, mất máu rất nhiều dẫn đến vỡ động mạch và tĩnh mạch ngoài.

Dù chú rể mất một chân, cô dâu vẫn chờ đợi suốt 200 ngày. Ảnh: Internet

Dù chú rể mất một chân, cô dâu vẫn chờ đợi suốt 200 ngày. Ảnh: Internet

Các bác sĩ nhận định rằng đây là một trong những trường hợp nặng nhất mà bệnh viện ở địa phương từng tiếp nhận. Lúc này, gia đình Lý Quân rơi vào cơn khủng hoảng khi chàng trai phải tiến hành rất nhiều cuộc phẫu thuật. Sau mỗi cơn phẫu thuật, sức khỏe Lý Quân cũng như tài chính gia đình yếu dần.

Cuối cùng Lý Quân cũng đã hoàn toàn bình phục sau 200 ngày nằm viện, câu chuyện tình yêu trên giường bệnh khiến đội ngũ y bác sĩ rất cảm động. Cô gái không bỏ rơi chàng trai trong những lúc khó khăn nhất, mà cùng nhau đợi chàng trai xuất viện để tiến hành hôn lễ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus