Thứ năm, 25/04/2024 | 02:35
RSS

Chém nhầm CSHS vì tưởng là đối thủ, nhóm côn đồ bị tóm gọn

Thứ năm, 12/10/2017, 15:13 (GMT+7)

Đi tìm đối thủ đánh dằn mặt thì gặp tổ cảnh sát hình sự, nhóm Lương tưởng nhầm nên lao vào đâm chém và bị tóm gọn.

Côn đồ chém nhầm CSHS vì tưởng nhầm là đối thủ
Nhóm côn đồ chém nhầm CSHS vì tưởng nhầm là đối thủ. Ảnh Dân Việt

Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Vũ Giang Nam (25 tuổi); Hoàng Đức Tâm (18 tuổi); Đinh Văn Lương (19 tuổi) đều ở ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội và Quảng Đình Tú (19 tuổi) ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Vào tối ngày 8/10, do mâu thuẫn về tiếp viên quán karaoke với một nhóm khác nên Lương, Nam và Tú đi một xe máy tìm đối thủ để đánh dằn mặt. Tới ngã tư Hoàng Quốc Việt - Trần Cung, cả ba gặp một tổ công tác hình sự, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc đó, chúng nhầm các trinh sát mặc thường phục là nhóm đối thủ, đông người, nên yếu thế bỏ chạy.

Sau đó, Lương bị các trinh sát giữ lại còn Nam và Tú bỏ chạy về phía thành phố giao lưu để trốn. Tại đây, hai đối tượng này gọi điện cho Tâm yêu cầu mang dao, kiếm, mã tấu đến để cùng đi giải cứu đồng bọn.

Sau đó, cả 3 đối tượng này quay lại hiện trường vẫn tưởng nhầm các chiến sỹ CSHS là đối thủ nên lao vào vung dao, kiếm chém nhằm giải cứu đồng bọn.

Chỉ đến khi biết đó là các chiến sĩ CSHS, các đối tượng mới dừng tay, vứt dao kiếm bỏ chạy. Tuy nhiên, cả 4 đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng CSHS Công an quận Cầu Giấy khống chế, đưa về trụ sở.

Được biết, nhóm thanh niên này chuyên đưa rước các tiếp viên quán karaoke trên địa bàn Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN