Thứ năm, 18/04/2024 | 07:44
RSS

Nhờ dây thừng ngắn, hai 'người nhái' giỏi nhất thế giới tìm được đội bóng mất tích

Thứ năm, 05/07/2018, 07:39 (GMT+7)

Giây phút hai thợ lặn giỏi nhất thế giới hết dây thừng nên phải trồi lên khỏi mặt nước để đi ngược trở ra khỏi hang, họ đã nhìn thấy đội bóng mất tích ngay trước mặt mình.

Theo Zing, Richard Stanton, 56 tuổi và John Volanthen, 47 tuổi người Anh đã cùng đồng nghiệp tình nguyện đến hỗ trợ chính quyền Thái Lan giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang Nang Non, tỉnh Chiang Rai.

Stanton và Volanthen nằm trong số những người nhái ưu tú nhất thế giới Ông Stanton là lính cứu hỏa hơn 20 năm, còn ông Volanthen là một kĩ sư mạng tại Bristol. Cả hai đều là tình nguyện viên của Đội giải cứu hang động miền Trung và miền Nam xứ Wales, vương quốc Anh.

Mặc dù từng giảng dạy chuyên môn lặn và sở hữu thành tích giải cứu anh hùng, ông Stanton và người đồng đội Volanthen luôn đứng ở phía sau ánh đèn sân khấu.

tìm được đội bóng mất tích

tìm được đội bóng mất tích
Những thợ lặn người Anh đầu tiên tiếp xúc với đội bóng mất tích. Ảnh: SWNS & Getty

“Chúng tôi phải làm việc đây”, ông Volanthen nói trước khi tiến vào bóng tối hang động Tham Luang, nỗ lực giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt đã 10 ngày.

Khi đang lặn trong hang động Tham Luang, thợ lặn người Anh John Volanthen bị hết dây thừng nên buộc phải trồi lên mặt nước...

Theo Người lao động, chính vào lúc đó, ông Volanthen đã gặp 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của các em, tất cả đang nhìn chằm chằm vào ông thông qua ánh sáng từ đèn pha.

Phát hiện may mắn nói trên, do báo The New York Times đăng tải ngày 3/7, đã giúp kết thúc quá trình tìm kiếm gian nan của lực lượng cứu hộ Thái Lan và quốc tế kéo dài gần 10 ngày.

Nếu sợi dây thừng của ông Volanthen ngắn hơn vài mét thì thợ lặn này có thể đã quay trở lại và không tìm được những người mất tích vào thời điểm đó.


Xem thêm: Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP. HCM 2018, phụ huynh đứng ngồi không yên

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN