Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:08
RSS

Một nhà báo liên tục bị "khủng bố" bằng chất bẩn và rắn

Thứ tư, 30/08/2017, 11:24 (GMT+7)

Trong khoảng thời gian gần đây, gia đình của nhà báo Hải Châu liên tục bị một số đối tượng lạ mặt "khủng bố" bằng tin nhắn, chất bẩn và rắn.

Phóng viên Báo điện tử Infonet bị khủng bố bằng chất bẩn

Theo thông tin chia sẻ với báo chí, nhà báo Hải Châu hiện đang công tác tại Báo điện tử Infonet cho biết vào khoảng 9h30’ ngày 25/8, trong khi đang ngồi làm việc trên tầng 2 tại nhà riêng (đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán của người em gái ở phía nhà dưới.

Phóng viên Báo điện tử Infonet bị khủng bố

Phóng viên Báo điện tử Infonet bị khủng bố bằng chất bẩn tại nhà riêng. Ảnh: Infonet

Nhận thấy có điều gì đó bất thường, nhà báo Hải Châu đã xuống kiểm tra thì thấy có một bịch nilon chứa đầy đầu luyn bị ném vào cửa nhà mình. Chất bẩn văng tung tóe vào các cây cảnh, hồ cá và đọng lại thành nhiều vũng khá lớn, đen ngòm ngay trước cửa nhà.

Trên vũng dầu luyn, nhà báo Hải Châu phát hiện có bao tay bằng nilon và bao nilon dùng để đựng dầu của các đối tượng lạ mặt.

Phóng viên Báo điện tử Infonet bị khủng bố 2

Công an phường Tân Chính đang tiến hành ghi nhận hiện trường vụ việc. Ảnh Infonet

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà báo Hải Châu đã báo cho công an và Chủ tịch UBND phường Tân Chính đồng thời cũng báo cáo nội dung vụ việc cho Tổng biên tập Báo điện tử Infonet ngay trong đêm ngày 25/8.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Chính đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình và mời người nhà lên trụ sở để lập biên bản, hồ sơ ban đầu.

Tiếp tục bị khủng bố bằng tin nhắn và rắn

Trong khi nguyên nhân vụ việc tạt chất bẩn vào nhà còn chưa được điều tra làm rõ thì đến khoảng 17h48’ chiều ngày 27/8, máy điện thoại của nhà báo Hải Châu nhân được một đoạn tin nhắn không dấu từ số điện thoại 0987.105.765 với nội dung.

“Nghe nói ông anh dạo này bệnh nặng lắm. Thôi thì mình là đàn ông sao cũng chịu đựng được nhưng vợ con thì khác. Ông anh cứ cố gắng làm việc và chiến đấu hết mình đi. Vợ con anh đã có tụi em lo. Vợ con anh tụi em sẽ chăm sóc và quan tâm lâu dài. Anh và vợ con sau này đi ra đường nhớ cẩn thận, không khổ lắm”.

Phóng viên Báo điện tử Infonet bị khủng bố 3

Tin nhắn của số máy lạ gửi tới điện thoại nhà báo Hải Châu buổi chiều ngày 27/8. Ảnh: Infonet

Sau khi nhận được đoạn tin nhắn, nhà báo Hải Châu ngay lập tức gọi điện lại cho số liên lạc trên nhưng không được. “Hiện gia đình tôi đang rất hoang mang và lo sợ. Việc các đối tượng đến tận nhà để uy hiếp tinh thần sẽ gây nguy hiểm cho những thành viên trong gia đình tôi”, nhà báo Hải Châu chia sẻ.

Lo ngại cho sự an toàn của người thân, ngày 28/8, nhà báo Hải Châu đã có đơn gửi Công an TP. Đà Nẵng và các cơ quan chức năng để trình báo vụ việc đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho gia đình anh, sớm điều tra làm rõ danh tính các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật

Phóng viên Báo điện tử Infonet bị khủng bố4

Tiếp tục một số lạ gửi đến điện thoại của nhà báo Hải Châu buổi chiều ngày 28/8. Ảnh: Infonet

Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, nhà báo Hải Châu tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa từ số máy 01663.116.687 với nội dung: “Ông anh vất vả nhiều, thôi cố gắng làm việc cho tốt sẽ có thưởng đó. thời tiết mưa gió nhiều, rắn rết độc dễ bò vô nhà, đi ra vô và đi ngủ nhớ đóng cửa nhà cẩn thận, kẻo rắn rết độc cắn thì lại khổ”.

Không chỉ dừng lại ở những tin nhắn đe dọa, vào khoảng 19h47’ tối ngày 29/8, người dân nơi nhà báo Hải Châu đang sinh sống phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đang cố nhét bao tải nhựa vào cửa một nhà trong khu xóm rồi phóng xe máy chạy mất.

Phóng viên bị kẻ xấu khủng bố

Bao tải nhựa chứa khoảng 2kg rắn được 2 đối tượng nhét vào cửa một nhà trong khu xóm nơi nhà báo Hải Châu đang sinh sống. Ảnh: Infonet

Thấy 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên người dân đã mời Công an phường Tân Chính đến kiểm tra  khi phát hiện trong bao tải nhựa các đối tượng để lại có khoảng 2kg rắn vẫn còn sống.

“Tôi khẳng định hiện vợ chồng tôi hoàn toàn không có nợ nần tiền bạc hay thù oán cá nhân với bất kỳ ai. Vì vậy những sự đe dọa liên tiếp này có thể do một số đối tượng nào đó bất mãn với hoạt động báo chí của tôi. Và không chỉ đe dọa suông mà với tính chất ngày càng leo thang, có nguy cơ các đối tượng này sẽ có các hành động gây nguy hiểm cho gia đình tôi!” – Nhà báo Hải Châu nói.

Phong vien Bao dien tu Infonet bi khung bo

Bao rắn khiến nhiều người dân hoảng sợ. Ảnh: Infonet

Sáng ngày 30/8, trao đổi với PV Đời sống Plus, nhà báo Hải Châu cho biết, hiện tại gia đình anh đang rất hoang mang và không thể tập trung vào công việc.

“Hiện tại tôi đã tiếp tục có đơn trình báo lên cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng cho biết họ đang trong quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng có hành vi đe dọa gia đình tôi”, nhà báo Hải Châu chia sẻ.

Nguyễn Duẩn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN