Thứ ba, 16/04/2024 | 13:08
RSS

Nhà 5 người, tiêu 200 nghìn/ngày chồng vẫn bảo “sao nhiều thế”

Thứ năm, 15/12/2016, 16:10 (GMT+7)

Chị Phương kể nhà chị có 5 người, trong đó 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ. Mỗi ngày tính chi ly cả tiền bỉm sữa, ăn uống của vợ chồng con cái, chị Phương chi hết 200 nghìn nhưng vẫn bị chồng mắng.

Sự kiện:

Theo như chia sẻ của chị Phương thì mỗi ngày, các khoản tiêu cố định của chị bao gồm:

  • Tiền ăn sáng của chồng: 30.000 đồng
  • Tiền bé lớn ăn sáng: 10.000 đồng
  • Tiền ăn sáng của 2 bé nhỏ: 10.000 đồng
  • Bữa tối của gia đình giao động trong khoảng 60 – 80.000 đồng
  • Tiền bỉm, sữa cho 3 bé: 70.000 đồng
  • Bữa trưa: nhà chị ăn cùng ông bà ngoại nên không tốn tiền.

Mức chi tiêu theo chị Phương đánh giá là chị đã rất tiết kiệm. Tuy nhiên chồng chị Phương vẫn cho rằng vợ hoang phí, không biết tính toán chi tiêu.

Bảng chi tiêu mỗi ngày của gia đình chị Phương

Bảng chi tiêu mỗi ngày của gia đình chị Phương

Cảm thấy không được chia sẻ, có lần chị Phương nói với chồng, mỗi tháng chị sẽ đi làm và đưa lại cho chồng 7 triệu để anh tự tính toán chi tiêu. Tuy nhiên, chồng chị Phương cầm tiền chi tiêu trong vòng đúng 2 tuần thì trả lại cho vợ. Lý do được anh đưa ra là anh không quen mấy việc chi tiêu của đàn bà.

Tuy vậy, chị Phương cho biết thỉnh thoảng những lúc vợ chồng xích mích hay gia đình thiếu tiền, chồng chị vẫn buông một câu: “vợ không biết tính toán chi tiêu” khiến chị cảm thấy tự ái.

Sau khi tâm sự trên một diễn đàn mạng, chị nhận được khá nhiều chia sẻ của các mẹ bỉm sữa

Sau khi chia sẻ tâm sự của mình trên một diễn đàn mạng, chị Phương nhận được hàng trăm lời động viên của các mẹ bỉm sữa. Nhiều mẹ “hiến kế” cho chị Phương là cho chồng ăn đậu với nước mắm mỗi ngày để khỏi kêu ca tốn kém.

Mẹ Huyền My chia sẻ: Hai vợ chồng chi tiêu sao cũng được, nhưng 3 đứa con nhỏ nữa mà chi tiêu 200 nghìn/ngày là quá ít rồi ấy. Nhà mình tiền hoa quả, bỉm sữa lúc nào cũng thoải mái, mua một vòng hết tiền triệu rồi, tuy không dùng hết một lúc nhưng cũng nhanh lắm.

“Nhà mình có 3 mẹ con, tháng nào cũng hết hơn 6 triệu, có con nhỏ tiêu tốn lắm. Bạn tiêu thế là tiết kiệm rồi”. Mẹ Nguyễn Hiền động viên.

Mẹ Quỳnh Hoa còn cho biết mỗi ngày chị tiêu gần 500 nghìn. Các khoản bao gồm: tiền đi chợ hai bữa hết 300 nghìn, sữa chua cho bé 20 nghìn, tiền cháo cho bé nhỏ 50 nghìn, bỉm 15 nghìn, tiền sữa bột 40 nghìn.

Hầu hết các mẹ bỉm sữa đều cho rằng mức chi tiêu của một gia đình có 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ 200 nghìn/ngày là quá tiết kiệm rồi.

“Nhà mình hai cợ chồng, hai đứa con nhỏ, mỗi tháng tiền sinh hoạt là 9 -10 triệu. Chồng mình cũng kêu tốn kém. Nhưng kêu thì vẫn kêu, tiền vẫn cứ đưa” – mẹ Thủy Nguyễn chia sẻ.

Bên cạnh những lời động viên, chia sẻ của các mẹ, không ít người lại cho rằng chị Phương nên cân nhắc mức tiền chồng làm ra mỗi tháng, xem cắt được khoản nào thì cắt bớt đi chứ trong gia đình mà vợ chồng nghi kị nhau chuyện tiền bạc khó sống lắm.

Chi tiêu vẫn là đề tài muôn thủa của các mẹ bỉm sữa. Đâu là câu chuyện cho rất nhiều bà nội trợ vì mỗi nhà mỗi hoàn cảnh khác nhau, ở nông thôn cũng khác với ở thành thị, ở nhà thuê khác với ở nhà riêng.

Phương Bình
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.