Thứ năm, 28/03/2024 | 21:05
RSS

Nguyên nhân nữ Việt Kiều gọi giang hồ chém Quân 'xa lộ' tử vong

Thứ bảy, 09/11/2019, 11:34 (GMT+7)

Nữ Việt Kiều 28 tuổi là chủ mưu vụ nhóm đối tượng truy sát đại ca giang hồ Quân "xa lộ" đến chết. Nguyên nhân vụ việc cũng được làm rõ.

Nguyên nhân nữ Việt Kiều gọi giang hồ khét tiếng chém Quân 'xa lộ'

Chân dung nữ Việt Kiều chủ mưu vụ việc. Ảnh: Kiến Thức

Liên quan đến vụ Mai Văn Quân (55 tuổi, trú trại quận Thủ Đức, TP HCM) là đối tượng giang hồ có tên gọi khác là Quân "xa lộ" bị chém chết, CQĐT Công an TP HCM cho biết trên Kiến Thức, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đang tiếp tục truy bắt thêm nhiều đối tượng.

Theo đó, khuya 4/11, Quân cùng 5 người khác đến quán karaoke trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức). Khi nạn nhân ra về thì bị khoảng 20 thanh niên cầm hung khí truy sát.

Sau đó, Quân "Xa Lộ" được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng nên Quân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, đến rạng sáng hôm sau, nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra, Công an TP.HCM đã tạm giữ 6 nghi can gồm: Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung.

Thông tin trên ANTT, cảnh sát cho biết, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn mua bán căn nhà 35 tỷ đồng giữa chủ nhà là Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ngụ quận 1) và Võ Thùy Linh (28 tuổi, nữ Việt kiều). Do hai bên không thỏa thuận được mức tiền làm ăn sau đó nãy sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi, đôi co chửi bới nhau, bôi nhọ cá nhân trên mạng xã hội

Đỉnh điểm vụ việc là cả 2 bên cùng tìm đến giang hồ để giải quyết mâu thuẫn do không thể ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau.

Đêm 4/11, Linh ngồi nhậu với Sử (đối tượng giang hồ) và 2 đàn em của Sử ở quán nhậu trên địa bàn quận Thủ Đức. Sau khi nghe Linh kể món nợ 35 tỷ đồng nhưng Trung không trả, Sử "kiểm tra" thông tin trong giới dân xã hội, biết Trung là đàn em của một đàn anh giang hồ có biệt danh Hoàng "điên".

Sử sau đó lập tức gọi điện cho Hoàng yêu cầu nhắc nhở Trung thu xếp trả nợ cho Linh. Nhưng Hoàng "điên" có nói với Sử, không nên tin lời Linh và nói rằng, Linh đang nợ Trung đến 40 tỷ đồng.

Lúc này, Trung đi công việc, nhìn thấy ô tô của Linh đậu trước quán nhậu nên đã gọi Quân "khùng" đến để dằn mặt. Vào khoảng 22h ngày 4/11, nhóm của Linh nhậu xong ra về thì Quân chặn trước đầu xe của Linh cầm gậy đập vào xe. Cùng lúc, Sử gọi hàng chục đàn em mang theo hung khí tới điểm hẹn. Do Quân đi một mình nên bị nhóm của Linh chém gục tại chỗ.

Qua điều tra, ngay sau khi gây án, Võ Thùy Linh cho 4 xe ô tô chờ sẵn để đưa nhóm sát thủ trốn xuống TP Vũng Tàu ẩn náu. Linh liên lạc với người anh là Võ trường giang tiếp tế tiền bạc, thuê nhà cho nhóm đối tượng lẫn trốn.

Sau khi bố trí cho băng nhóm chém thuê trốn ở nhiều địa điểm, Linh dùng thẻ xanh của chính phủ Australia, đi bằng đường "chính ngạch" qua Campuchia, dự định từ đây bay về Australia.

Nắm bắt được thông tin, lực lượng Công an đã phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng ngăn chặn việc xuất cảnh. Khi Linh đang ở sân bay thì công an phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Linh và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngay trong chiều tối ngày 8/11, CQĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án Cố ý giết người, tạm thời khởi tố Võ Thùy Linh tội Che giấu tội phạm.

Theo đại diện Phòng PC02, ngoài biệt danh Quân "Xa Lộ", nạn nhân còn có tên Quân "khùng". Biệt danh Quân "khùng" được bắt nguồn từ việc trong một lần Quân gây hấn với đám giang hồ, Quân cầm lựu đạn chọi lại gây nên vụ nổ ở trước cổng trường Đại học Sư pham Kỹ thuật (quận Thủ Đức). Sau vụ này, Quân bị đi tù 17 năm và biệt danh Quân "khùng" có từ đó.

Chia sẻ trên báo Người đưa tin, nhiều nhân chứng cho biết Quân “xa lộ” là một đại ca giang hồ có tiếng và được các nhóm giang hồ khác ở khu giáp ranh TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai nể mặt. Ngoài cho vay nặng lãi, Quân còn bảo kê, đâm thuê chém mướn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN