Thứ năm, 25/04/2024 | 05:03
RSS

Người Thái cao ngạo trước "trận cầu sinh tử" với U22 Việt Nam

Thứ tư, 23/08/2017, 19:30 (GMT+7)

Người Thái tỏ ra hết sức tự tin trước trận đại chiến với U22 Việt Nam vào 15h ngày 24/8 tới đây.

Với việc chỉ có được một trận hòa trước đối thủ khó chịu U22 Indonesia ở lượt trận thứ 4 vòng bảng, buộc U22 Việt Nam phải thi đấu tốt trước người Thái ở vòng đấu cuối để tự định đoạt chiếc vé vào vòng bán kết.

Trong khi đó U22 Thái Lan muốn đi tiếp họ phải thắng Việt Nam hoặc hòa đội bóng áo đỏ và mong U22 Indonesia thắng Campuchia ít hơn 3 bàn. Nếu Campuchia cầm chân Indonesia, lúc đó Việt Nam và Thái Lan chỉ cần hòa nhau là dắt tay nhau vào bán kết. Tuy nhiên, khả năng gây bất ngờ của Campuchia là không nhiều nên cuộc quyết đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trở nên khốc liệt và đáng xem hơn bao giờ hết.

Việt Nam sẽ quyết chiến với Thái Lan vào chiều mai

Tước trận đấu quan trọng này, bà Watanya Wongopasi Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tỏ ra khá tự tin về cơ hội của đội nhà: “Chúng tôi cho rằng U22 Việt Nam có một hàng phòng ngự rất tốt. Đội hình các bạn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là Công Phượng. U22 Việt Nam đang nắm lợi thế nhưng chúng tôi tự tin có chiến thắng.”

Trước đó, thủ môn số một của Thái Lan Nont Muangnam có chút kiêu ngạo khi đánh giá khá thấp thầy trò HLV Hữu Thắng và tin chắc vào một chiến thắng giành cho đội nhà.

“Tôi biết bao lâu nay Việt Nam luôn muốn đánh bại Thái Lan. Chúng tôi là đối thủ số một của họ. Chúng tôi cũng muốn đánh bại Việt Nam. Tình thế hiện tại càng buộc chúng tôi phải giành chiến thắng. Việt Nam được đánh giá cao ở giải năm nay nhưng khi gặp nhau, nhất định chiến thắng thuộc về Thái Lan. Họ không có cửa thắng”, Nont Muangnam nhấn mạnh.

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN