Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:34
RSS

Người phụ nữ bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con: “Mong cơ quan chức năng minh oan cho tôi!”

Chủ nhật, 23/07/2017, 17:39 (GMT+7)

Đây là những thứ mà bà Phúc luôn mang theo bên người. Tuy nhiên, nó lại hại bà, khiến bà bị nghi là kẻ bắt cóc trẻ em và bị đánh hội đồng đến thừa sống thiếu chết...

Bùa... hại thân

Clip nghi án 2 người phụ nữ là Lê Thị Bảy (40 tuổi, ở xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, ở Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) bị đánh hội đồng tại Thái Phù Mai Đình, (Sóc Sơn, Hà Nội) do bị nghi là kẻ bắt cóc trẻ em đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Công an huyện Sóc Sơn đã có thông báo bác bỏ thông tin này.

Bắt cóc trẻ em tại Hà Nội 1

Hình ảnh cắt từ clip "Bắt cóc trẻ em ở Hà Nội" gây xôn xao mạng xã hội Ảnh Facebook

Để tìm hiểu rõ sự việc kể trên, PV đã tìm về gia đình bà Phúc để nghe kể lại câu chuyện dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Đang ngồi chườm đá vào vết thương bầm tím trên mặt, bà Nguyễn Thị Phúc đau đớn kể lại: “Hôm qua, tôi bắt xe buýt từ nhà lên trung tâm thành phố để đi bán tăm. Khi đến điểm xe buýt ở cầu Chương Dương tôi gặp chị Bảy, tôi định đi xuống Hưng Yên bán hàng nhưng do quen nhau từ những lần trước nên chị ấy rủ tôi sang Sóc Sơn bán tăm cùng cho vui và tôi cũng đồng ý”.

Người phụ nữ nghi bị bắt cóc kể lại sự việc bị đánh. Thực hiện C.N

Sau đó, bà Bảy và bà Phúc đi bộ dọc đường làng tại thôn Thái Phù (Mai Đình, Sóc Sơn) để bán hàng, khi đi qua nhà người dân, bà Bảy gọi một cháu bé đang chơi ở trong nhà ra hỏi mẹ có nhà không để mời mua tăm, rồi có một bà cụ đi ra nói  không và đuổi bà Bảy.

Bán tăm từ thiện 2

Người phụ nữ bán tăm từ thiện bị hiểu nhầm là bắt cóc. Ảnh C.N

“Chúng tôi đã rời khỏi nhà cháu bé đó nhưng có một chị đi xe máy qua bảo chúng tôi là bắt cóc trẻ con nên tiếp tục đuổi ra khỏi làng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chị này đi đường lắm chuyện nên vẫn tiếp tục đi bán tăm và mọi người vẫn mua tăm bình thường”, bà Phúc nhớ lại.

Cũng theo bà Phúc, sau khi bà và bà Bảy ra đến điểm bắt xe buýt để đi chỗ khác bán hàng nhưng không may hai người đã bị lỡ chuyến. Đang trong lúc đợi chuyến khác thì người phụ nữ trẻ đi xe máy trước đó lại đến kéo theo vài người và tiếp tục nói hai người bắt cóc trẻ con và lao vào đánh đập, không nghe bất cứ lời giải thích và xem giấy tờ từ bà Bảy và bà Phúc.

Bắt cóc ở Hà Nội 3

Bà Phúc chia sẻ khi bị đánh bà đã van xin người dân đừng đánh nhưng họ vẫn thẳng mặt bà đánh. Ảnh C.N

“Những người đó lao vào đánh chị Bảy chảy máu mặt mũi, sau đó được mọi người can rồi họ lại quay sang đánh tôi, họ nói tôi là đồng bọn bắt cóc, rồi cứ thẳng mặt tôi đánh dù tôi đã hết lời van xin”, bà Phúc chia sẻ.

Khi được hỏi về thuốc mê, lá bùa và tờ giấy ghi số điện thoại bán thận trên mạng bà Phúc giải thích: “Trong túi tôi làm gì có chai thuốc mê nào đó là nước uống bình thường. Lá bùa đó là bùa bình an tôi xin trên chùa về cho may mắn còn tờ giấy kia là tôi ghi lại số điện thoại người chữa sỏi thận ở trên Vĩnh Phúc vì con trai tôi bị sỏi thận”.

Sẽ làm đơn kiến nghị lấy lại sự trong sạch

Sau khi đưa lên viện chụp chiếu, bà Phúc lên công an lấy lời khai, viết bản tường trình và hôm nay đã xin xuất viện về nhà điều trị, còn bà Bảy vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Bắt cóc ở Hà Nội 4

Bà Phúc mong muốn người đánh phải xin lỗi công khai để trả lại sự trong sạch. Ảnh C.N

“Cả đêm qua tôi không tài nào chợp mắt được bởi những vết đau. Đôi mắt thâm tím, đau nhức người nhà phải thay phiên nhau chườm đá, xoa bóp. Thật sự tôi rất oán hận những người đã đánh tôi và vu oan cho tôi là kẻ bắt cóc làm ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tôi và gia đình”, bà Phúc bức xúc nói.

Khi được hỏi có mong muốn gì bà Phúc liền nói: “Tôi mong sao cơ quan chức năng minh oan cho tôi, lấy lại danh dự vì những thông tin sai lệch phát tán rộng rãi trên mạng xã hội và những người đánh tôi phải xin lỗi tôi công khai. Chỉ vì những hiểu nhầm không đáng có mà nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của tôi”.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, con trai bà Phúc) cho biết: Ngày mai, anh sẽ đưa mẹ đi chụp chiếu, xác định vết thương rồi sẽ có đơn kiến nghị gửi lên công an huyên Sóc Sơn điều tra, làm rõ hành vi đánh đập mẹ anh cùng cô đi cùng.

Bắt cóc trẻ con ở Hà Nội 4

Không những tím 2 mắt bà Phúc còn bị thương ở vai và chân. Ảnh C.N

“Tôi sẽ nhờ công an can thiệp trả lại sự trong sạch cho mẹ tôi và cô Bảy đi cùng. Đồng thời những người có hành vi đánh người phải chịu trách nhiệm về việc bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Đây là người thật việc thật đi bán hàng cho người khuyết tật mà lại bị đánh hội đồng như vậy là không được”, anh Hùng cho biết.

Ông Lê Hồng Mạnh, Chủ nhiệm Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức cho biết, bà Phúc là nhân viên của hợp tác xã. Do hợp tác xã của ông mới thành lập được hơn 2 tháng nên thông tin về sản phẩm còn ít người biết đến nên cần những người như bà Phúc đi bán hàng và giới thiệu sản phẩm.

Bắt cóc trẻ em 7

Con trai bà Phúc chia sẻ sẽ làm đơn kiến nghị lên công an Sóc Sơn. Ảnh C.N

“Bà Phúc là người hiền lành, gia cảnh cũng khó khăn nên tôi nhận vào làm việc. Bà ấy mới đi làm được mấy hôm, ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc trả lại sự trong sạch cho bà ấy”, ông Mạnh thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN