Thứ tư, 24/04/2024 | 08:37
RSS

Người phụ nữ bất lực giằng con với "mẹ mìn" trên phố giữa ban ngày

Thứ tư, 12/04/2017, 15:54 (GMT+7)

Đoạn clip quay lại cảnh giằng co đứa trẻ nằm trong xe đẩy giữa bà mẹ và người phụ nữ áo hồng lạ mặt được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Sự việc trong clip xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 9/4 tại khu Kim Ngưu thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Khi ấy, một người phụ nữ đang đẩy xe nôi trẻ em trên 1 đoạn đường vắng vẻ thì bỗng nhiên một phụ nữ lạ mặt chạy đến bế đứa bé trong xe đi.

Mẹ của em bé đã nhanh chóng giữ kẻ bắt cóc lại và giằng co với người này để giải cứu cho con mình. Khi mẹ đứa bé hét lên kêu cứu, kẻ bắt cóc đã quay lưng bỏ chạy. 

Đoạn video ghi lại cảnh người mẹ giằng con từ tay kẻ bắt cóc

Người mẹ đã hô hoán khiến nhiều người quan tâm và chặn đường người phụ nữ lạ mặt lại, cô ta bị người dân đánh và khống chế, ngay sau đó cảnh sát có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc trên. 

Buổi chiều cùng ngày, cơ quan công an địa phương đã công bố kết quả điều tra sự việc này. Kẻ bắt cóc họ Lưu, 38 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt 8 năm.

Kẻ bắt cóc khi bị công an bắt. Ảnh cắt từ clip

Sáng ngày 9/4, cô Lưu lên cơn phát bệnh và làm loạn trong nhà rồi bỏ chạy ra ngoài đường, người nhà có đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người khen ngợi sự đấu tranh quả cảm của người mẹ và hành động giúp đỡ của những người xung quanh.

Nhưng một số người cho rằng người phụ nữ lạ mặt kia bị mắc bệnh tâm thần cho nên mới có hành động như vậy ở chốn công cộng giữa ban ngày. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus