Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:55
RSS

Người phụ nữ bán cá bị sát hại ở Bắc Giang: Hung thủ gọi điện hẹn ra cánh đồng rồi gây án

Thứ ba, 18/12/2018, 18:10 (GMT+7)

Đối tượng sát hại người phụ nữ bán cá đã hẹn nạn nhân ra cánh đồng để thu mua cá rồi cướp tài sản, sát hại.

Người phụ nữ bán cá bị cướp rồi sát hại ở Bắc Giang
Hiện trường người phụ nữ bán cá bị cướp rồi sát hại ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ án mạng người phụ nữ đi chợ bị cướp rồi giết lúc rạng sáng ở xã Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Thự - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khoanh vùng, truy tìm 2 đối tượng giết người, cướp tài sản giữa đồng vắng.

Theo ông Thự, sự việc xảy ra vào khoảng 3h30 đến 4h sáng cùng ngày khi chị Vũ Thị N. và chị Trần Thị T. (Cả 2 cùng trú ở xã Đan Hội, huyện Lục Nam) cùng đi mua cá về bán.

Khi đang đi trên đường, chị N. và chị T. được 2 đối tượng gọi điện hẹn gặp để đổ buôn cá về bán lẻ. Khi đến cánh đồng vắng tại thôn Hồ Trú, xã Cẩm Lý, 2 đối tượng ra tay giật túi xách của chị N. và chị T.

"Chị T. thấy vậy bỏ hết tiền lại cho bọn cướp, còn chị N. chống cự và hô cướp để mọi người giúp đỡ thì bị đối tượng dùng dao cứa cổ và đâm vào người", ông Thự thông tin.

Ngay sau đó, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Chị T. đã về thông báo cho gia đình chị N. để đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vết thương chị N. quá nặng nên đã tử vong.

Nạn nhân bị đâm nhiều nhát ở vùng cổ, tử vong do đa chấn thương. Tên cướp còn lấy đi tiền, điện thoại và trang sức của nạn nhân.

Ông Vũ Trí Hường - Chủ tịch UBND xã Đan Hội cho biết, chị N. sống cùng chồng và 2 con ở địa phương. Người này mới đi buôn cá được khoảng 2 tuần.

Hai vợ chồng chị N. ở địa phương chăm chỉ làm ăn, con nhỏ đang đi học, gia đình cũng thuộc diện khó khăn.

Hiện cơ quan vẫn điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng để truy tìm 2 đối tượng nếu trên. 

"Có thể các đối tượng gây án là người trên địa bàn xã hoặc khu vực lân cận bởi có số 2 chị mua cá. Chị T. sau khi thoát thân đến giờ vẫn bị hoảng sợ", ông Thực nói.
 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN