Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:15
RSS

Người nhà nạn nhân bị lũ cuốn trong lúc cứu người đau đớn làm đáng tang dù chưa tìm thấy xác

Thứ hai, 23/10/2017, 12:26 (GMT+7)

Sau 11 ngày tìm kiếm nhưng không tìm được xác chồng, gia đình chị Hiền đau đớn tổ chức đám tang cho người chồng xấu số bị lũ cuốn trôi.

​Chị Hiền cho biết, sẽ làm đám ma cho chồng dù chưa tìm thấy xác
Chị Hiền cho biết, gia đình làm đám ma cho chồng dù chưa tìm thấy xác

Hòa Bình là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất của trận mưa lũ lịch sử vừa qua, với hơn 30 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị xóa sổ, hàng ngàn ha hoa màu bị cuốn trôi.

Quay trở lại Đà Bắc, giáp TP Hòa Bình sau trận lũ lịch sử, chúng tôi phải vượt qua nhiều điểm sạt lở. Bề mặt đường bị xói mòn nghiêm trọng, tại các điểm ngầm nước lũ đã rút nhưng do sạt lở nên gây tắc đường cục bộ các tuyến đi các xã. 

Mất hơn 1h đồng hồ chúng tôi mới vượt qua quãng đượng hơn 10 cây số để vào nhà anh Nguyễn Hồng Vân ở xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, bị lũ cuốn trôi mất tích sau mưa lũ.


Tuyến đường vào Đà Bắc bị chia cắt sau mưa lũ do sạt lở. Ảnh Internet

Đón chúng tôi là người nhà anh Vân, ai nấy đều hốc hác, buồn phiền vì đến nay vẫn chưa tìm thấy anh Vân bị lũ cuôn trôi dù 11 ngày trôi qua.

Chị Lê Thị Hiền (vợ anh Vân) khóc nấc lên mỗi khi có người đến hỏi thăm, động viên gia đình.
Nén nỗi đau chị Hiền kể, ngày 11/10, anh Vân lên xã Suối Nánh (Đà Bắc) bốc ngô chở hàng thuê, khi anh lái xe trở về khoảng 11h anh chị vẫn nói chuyện điện thoại với nhau.

“Lúc đó, tôi còn dặn anh ấy mưa to quá anh đừng về, ở lại đi. Lúc sau, em tôi cũng gọi lại cho anh ấy thì đúng lúc nước lũ ùa tới, anh được người khác cứu, sau đó chồng tôi ở lại cứu người nên mới bị lũ cuốn trôi. Cũng kẻ từ cuộc gọi đó tôt mất chồng mãi mãi...”, chị Hiền nghẹn ngào nói.

Theo chị Hiền, từ lúc chồng chị bị lũ cuốn trôi, gia đình chị đã huy động mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn vô vọng. Mọi người chỉ tìm thấy chiếc ô tô tải anh Vân điều khiển nhưng tất cả đã trở thành đống sắt vụn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh động viên mẹ anh Vân vượt qua nỗi đauPhó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh động viên mẹ anh Vân vượt qua nỗi đau

11 ngày tìm kiếm, gia đình chị Hiền không thể tìm được thi thể chồng. Quá đau đớn, chị Hiền, đã xin phép chính quyền địa phương để gia đình tổ chức đám tang cho chồng dù chưa tìm thấy xác. “Hôm nay (tức 23/10) gia đình tôi vừa mới đi rước vong của anh ấy từ chỗ gặp nạn về nhà để làm tang cho anh ấy, chứ để ngoài kia lạnh lẽo quá”, chị Hiền sụt sùi nói.

Được biết, nhà chị Hiền cách xã Suối Nánh nơi anh Vân gặp nạn khoảng 70km. Từ khi anh Vân bị lũ cuốn trôi, mẹ anh ngồi thẫn thờ bên góc nhà, hết gào khóc lại ra cổng ngóng con về, không chịu ăn uống. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Điện (Chủ tịch UBND  xã Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình) cho biết, anh Nguyễn Hồng Vân là người của địa phương đã bị mất tích hơn chục ngày vẫn chưa tìm thấy.

“Gia đình anh Vân đã xin chính quyền địa phương, chiều nay sẽ tổ chức tang lễ cho anh Vân theo phong tục tập quán của địa phương dù chưa tìm thấy người”, ông Điện thông tin.

Theo ông Điện, ở địa phương anh Vân là người hiền lành, là Đảng viên, trước đây là trưởng thôn nhưng do hoàn cảnh gia đình, công việc phải đi làm xa nên anh Vân xin nghỉ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN